4 năm yêu nhau và vẫn bị phản đối găy gắt, mình có nên tiếp tục ko?
Em với người yêu yêu nhau gần 4 năm. 2 năm trước bị bố mẹ cấm phản đối. Bố mẹ người yêu em là người có học nên họ ko nói gì với em cả. Chỉ mắng anh ấy thôi. Gần 2 năm nay, 2 đứa xác định tổ chức đám cưới nhưng bố mẹ vẫn không chấp nhận. Người yêu em thì ngoan, không dám dọa hay gì cả. Chỉ thuyết phục dần dần. Cuối cùng mẹ với em gái cũng đồng ý và ở phe chúng em. Nhưng khi nói với bố, bố anh ý quát ầm ĩ lên. Kiên quyết không cho, bắt tìm người khác vì em bé ( cao 1m50), và xung tuổi, em 89, anh ý 83. Ông bảo có gì đó ko yên tâm cho lắm. Trước giờ em đến nhà thì bố anh ý vẫn vui vẻ, cả nhà vui vẻ, nấu cơm, ăn cơm, nhưng vẫn không đồng ý cho 2 đứa cưới.
Em năm nay 25t rồi. Bố mẹ ở quê thì cứ giục cưới. Em lại giục anh ý. Bù lu bù loa, Khóc lóc ( Em mít ướt, tủi thân) Giờ cuối năm rồi, càng cuối năm em càng suốt ruột, 26t em không cưới được. Vừa rồi, e kiên quyết nói: Anh hỏi bố mẹ có cho cưới trong năm nay không em còn biết? Sau đó em nhận đc 1 câu trả lời từ anh ý: " Bố không đồng ý, bố bảo tìm người khác, quát ầm ĩ lên"
Em nhắn tin với anh ý rằng: Vậy giờ 2 đứa thế nào? Chia tay à? anh ý nói:" Chia tay vậy" Em rất sốc và đau. Em ok nhưng sau đó em lại níu kéo, xin anh ý đừng bỏ em. Em đã bỏ nhiều cơ hội để tin tưởng và chờ đợi anh ý. Giờ em phải làm gì? Lấy người em không yêu sao? Em cần 1 lời khuyên từ các chị đã có kinh nghiệm. Em cảm ơn.