không biết thời buổi này có ai dám đẻ giống em k nữa??????sau 2 năm lấy chồng em sanh bé đầu tiên(bé tú).mới sanh ra thì bé rất ham an ,bú rất nhiều,chưa đến 3 tháng bé đã được 7kg5,nhưng đến 3 tháng thì em thấy bé bỏ bú,ói suốt ngày.em bế bé đi khám (lúc 12h đêm do bé khóc nhiêu quá) nói bé bị viêm ruột thừa phải nhập viện NĐ 1,nhưng đến sáng hôm sau thi bs SÂ lại thi nói k thấy vấn đề gì hết.phải nằm lại theo dõi,do bé còn nhỏ mà trong bv nguoi ta k cho dóng cửa sợ con họ nóng,gió lùa lồng lộng trong phòng làm bé ho, sốt.bs lấy máu xét nghiệm k thấy gì ,cứ 2 ngày lấy 1 lần đến lân thứ 3 thì lấy tủy vì bs sợ não bé có vấn đế.rốt cuộc thì bé sốt 12 ngáy và hết sốt và bs cho về với nguyên nhân VPQ


bé được 4 tháng thì em co bầu bé thứ 2 (bé bin) .sau khi xuất viện thì bé tú bệnh vặt liên tục tuần nào cũng phải khám bệnh hết bệnh được 2 ngày lại bệnh tiếp.:Sad: đến tháng thứ 6 thì bé lại nhập viện do bệnh tay chân miệng,nhập viên 3 ngày lai được xuất viện.được 2 tháng thì em thấy bé lại có những biểu hiện của bệnh tay chân miệng thấy lần trước bé bị rồi nen em co chút kinh nghiệm và ba bé trực đêm k ai chở đi khám .đến sáng em chở bé đi khám thì bs nói đã lên tới não phải nằm trong phòng cấp cứu để theo dõi nhịp thở bé có thể ngưng thở bất cứ lúc nào,nếu wa khỏi 3 ngày thì k sao:Crying:. nghe đến đây thì em k nói được lời nào, cổ họng nghẹn cứng lại.mẹ em chị em lên thây em chăm sóc bé, vậy ma nhà nội ai cũng biết bé bệnh ma k ai lên thăm,hỏi bé 1 câu,khi bé xuất viện thi chỉ hỏi hết bệnh rồi ha?em thấy mẹ chồng , em chống , ba chồng thật vô tâm.


em có bầu được 7 tháng thì em bị dọa sanh non phải nhập viện hết 2 tuần(do bé wá khó em phải bế bé suốt ngày , k theo ai,ch3 theo em và mẹ em , cô giúp việc cũng k theo)


em sanh bé bin khi bé tú được 13 tháng.sanh được 3 ngày bé bin phải nhập viện do bị nhiễm trùng rốn,nhập viện hết 2 tuần về đến nhà được 3 ngày thì bà ngoại gọi ĐT nói bé tú bị sốt xuất huyết lai phài nhập viện(em gởi bé tú o nhà ngoại).:Sigh:


bình yen được 2 tháng thi bé bin lai bi tieu chảy cấp nhập viện. khi bé 6 tháng bé bị co giật em sợ đến run người bế bé lên nhi đồng 1 tới phòng cấp cứu bs phán 1 câu , khi nào bé giật lại thì bế len đây.pó tay nhi đồng 1. cả nhà em lật đật chạy lên NĐ 2 thì bs bắt nhập viện ngay lập tức. khi bé bin 1 tuoi thì nhập viện tổng cộng 4 lần do co giật.bs nói k được cho bé giật nữa , nếu giật nữa bé sẽ chập phát triển............