Sau 2 tháng làm dâu e đã quyết chiến với mẹ ck 1 trận, có sự hỗ trợ của bố ck rồi các mẹ ak. E về nhà 16 ngày, 16 ngày e đi chợ nấu ăn, làm quần quật từ sáng tới tối k than thở nửa lời. Ấy thế mà mẹ ck e còn hạch sách, đòi e thế này, đòi e thế kia, so sánh e với dâu nọ, dâu kia trong nhà. Nói ck e ngu nên đâm đầu vào lấy e. Lấy đứa đang còn ăn bám k biết lo cho gia đình. Hôm qua cô ck e mời sang ăn cơm, BMC e k đi, e ăn xong về trước có chút việc. Về nhà chưa được 5p MC e lại gây sự, bảo e lười trốn việc. Tức nước thì vỡ bờ, e quay lại nói luôn. Bao nhiêu ấm ức lâu nay e nói hết. E bảo "con lười mà việc nhà mẹ có phải đụng tay vào k, từ ngày con về nghỉ tết mẹ có phải lo toan tí gì k." Mẹ ck e bảo là kể công đấy, thế ăn bám lâu nay sao k kể. Đang đà cơn của e lên thế là e ngồi xuống nói luôn: " từ ngày con về làm dâu con đã xin bố mẹ cái gì chưa, con còn đi học nhưng con k lấy của bố mẹ nửa xu, tiền lương của ck con bố mẹ nghĩ là đủ nuôi con ăn học nữa ak, con chỉ mong cho a ấy đủ tiêu thôi, tháng nào cũng chỉ bỏ ra 2tr tiền thuê nhà, còn lại chẳng thấy xu sứt nào bỏ ra cho con hết. Nên con cũng k ăn bám ck con chứ đừng nói là bố mẹ. Bố mẹ đẻ con đang nuôi con ăn học đấy". Đang hăng mà bố ck e cắt ngang 1 câu " mẹ con nói chứ bố k nói, đừng lôi bố vào, nghĩ cũng k nghĩ". Quay sang quát mẹ ck e luôn, e giật mình vì từ xưa tới nay bố ck e nổi tiếng sợ vợ khắp xã rồi. Đúng lúc đấy ck e rồi mọi người trong nhà về, mẹ ck e làm bù lu lên. Mọi người k nói gì nhưng ck e về bố ck đứng về phía e. Ck e bảo từ ngày cưới tới giờ ck e chưa nuôi e ngày nào, mọi thứ bà ngoại lo hết, ck e chỉ lo mỗi tiền nhà, còn lại ck e cũng cầm hết. Mới ở với nhau có mấy ngày mà e thấy mệt với mẹ ck e lắm rồi. Mẹ cứ nghĩ e lấy hết tiền lương của ck e đấy. Mệt thật các mẹ ak.