Xin phép Mod cho em mở topic này, đây là tâm sự của riêng em về bản thân, gia đình, chồng con, bạn bè. Có thể coi nó là nhật ký cũng được, nhưng chắc ko thể vào đây post bài hàng ngày, vì cũng còn phụ thuộc cảm xúc và thời gian nữa.
Với những ai có cùng hoàn cảnh thì em sẽ được chia sẻ, cảm thông; còn không thì chắc cũng có nhiều người ném đá.
Giờ đã là năm 2011, theo cách tính của Tây thì mình và chồng đều 28 tuổi rồi. Mới cưới được hơn 3 năm mà cũng đã 2 con, 1 trai, 1 gái đủ rồi. Chỉ có điều nhà cửa thì chưa có gì, vẫn đang ở nhà thuê thôi ạ. Ko biết có ai cùng cảnh với mình ko nhỉ?