Tôi - Cô gái 25 tuổi cũng là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Ra trường may mắn tìm đươc cho mình một công viêc dù không được như mong đợi nhưng vì niềm say mê nên tôi vẫn quyết định làm công việc đó.


Đi một nơi rất xa nhà vào trong Nam để tìm việc để được biết những vùng đất mới, để được thỏa sức làm việc vì vậy mà tôi quên bẵng đi mất chuyện tình yêu. Một cô gái hay nói, nhiệt tình nhưng rất hay quên
:)
. Hiện tại tôi chỉ muốn đi làm để có công việc ổn định sau này không bị phụ thuộc vào chồng, đi du lịch, đi thăm bạn bè ở trong nam , tôi vẫn ham được đi đây đi đó lắm không bị bó buộc thời gian và không gian. Vẫn ham vui.


Nhiều lúc nghĩ lại cũng cảm thấy cô đơn, buồn tủi, bạn bè xung quanh đều có người yêu, có gia đình còn mình vẫn lủi thủi một mình tự làm tất cả mọi việc. Nhưng cái ý định lấy chồng vẫn không xuất hiện thời điểm này, mà sẽ là năm 27 tuổi. Một cô gái không tự tin về nhan sắc, không giàu có mà lại cho mình cái mục tiêu lấy chồng muộn không biết sẽ như thế nào?
:-?