hôm nay đúng tròn một năm ngày cưới của vc mình mà mình buồn bã quá phải viết lên đây những dòng này. mình đã nghĩ quá nhiều rồi. mình kết hôn tròn 1 năm với bao biến cố và chưa ngày nào cảm thấy được hạnh phúc. chồng mình bị tâm thần phân liệt và ko làm chủ được bản thân, nhưng chỉ có gd chồng mình biết vì người ngoài vẫn ko biết. phải ai từng có ng thân mắc bệnh như vậy mới có thể hiểu được nỗi khổ của mình. ko tình yêu, ko gần gũi, nổi nóng, cục cằn, hoang tưởng, chồng mình có việc làm nhưng đã nghỉ, ko biết lo kinh tế,... mình quá mệt mỏi rồi. tóm lại mình ko thể giả vờ như ko có chuyện gì mãi được. nhưng mình có vấn đề của mình. mình vừa mới được nhận vào một cơ quan nhà nước, rất khó khăn mình mới vào được. mình ko biết nếu ly hôn có ảnh hưởng gì tới việc vào đảng hay ko vì cơ quan mình chỉ còn 1 mình là chưa vào đảng và mọi ng bảo sẽ phấn đấu sang năm kết nạp mình. lý do lớn hơn là mình rất sợ dị nghị. cuộc họp nào mọi ng cũng nói là phụ nữ phải biết giữ gd hp yên ấm và tuyệt nhiên ko bao giờ có chuyện ly hôn. rồi ai cũng kể ra là mình có một gd hp thế nào. mỗi lần nghe mình như ngoài cuộc vậy. mình khổ tâm vô cùng. rồi bm mình nữa. bm gia đình và xã hội ko thể chấp nhận mình ly hôn chồng.còn vd kinh tế nữa, mình mới vào nên chỉ có hơn 4t một tháng, mình biết sẽ rất rất khó khăn nếu phải thuê nhà. mình nói thêm là mình vẫn đang kế hoạch chưa có em bé. mình có tâm sự voí 1 ng duy nhất. chị ấy bảo sợ mình ly hôn sẽ ko đến được với ai nữa vì mình đã là gái đã có chồng. hoạc nếu ko cũng lại gặp chồng chẳng ra gì thôi... . mình buồn chán và thấy mù mịt quá. mong các mẹ cho mình lời khuyên.