Đúng như mọi người nói"Tình yêu là mãi mãi còn hôn nhân gia đình là mồ chôn hạnh phúc",e có viết sai ko nhỉ?mà cũng có quan trọng gì nữa đâu..E năm nay 24 tuổi,mới lấy chồng được 2 tháng và bắt đầu thấy những rạn nứt trong tình cảm vợ chồng...
E may mắn hơn rất nhiều người vì có bố mẹ chồng tốt,hiền lành yêu thương con dâu hết mực...không có gì phải phàn nàn về cs mới ngoài người chồng hiện tại...
Chúng em yêu nhau được gần 3 năm và quyết định cưới..hồi hộp,sợ hãi,lo lắng,khủng hoảng...vâng đấy là tất cả những gì cả 2 đứa đã trải qua nhưng rồi sau đám cưới cs gần như hoàn hảo đã khiến cả hai vợ chồng cảm thấy hạnh phúc như được nhân lên gấp ngàn lần...
Nếu ngảy xưa đến tối tan làm e lại đi chơi với bạn bè,lê la hết tụ điểm này tụ điểm kia thì giờ e chỉ muốn về nhà bên cạnh chồng,những giây phút ngắn ngủi sau 1 ngày làm việc mệt mỏi hai vợ chồng nằm xem phim với nhau rồi trêu đùa cười nói ko ngớt...những hạnh phúc ấy ko sao quên được...
Vậy mà 1 ngày anh ấy làm tổn thương em,nói những lời nói xúc phạm đến em thậm chí còn dùng cả bạo lực...những điều mà trước kia khi yêu nhau chưa bao giờ anh ấy làm vậy...nguyên nhân thì chẳng có gì gọi là to tát,những mâu thuẫn hết sức vặt vãnh trong đời sống vợ chồng..em buồn quá...
Hình tượng người chồng hoàn hảo trong em hoàn toàn sụp đổ,nếu như trước kia trong mắt em anh ấy là người đàn ông hết sức tinh tế,khéo léo,giỏi giang,đầy lãng mạn,kiếm tiền giỏi,hiếu thảo chu đáo với bố mẹ và gia đình...và rất mực yêu chiều em,em còn mong muốn gì hơn nữa....?E tưởng như mình là người phụ nữ hạnh phúc và may mắn nhất nhưng rồi....!
Bản thân em rất ghét đàn ông vũ phu,đánh em một,em đánh trả mười,xúc phạm em thế nào em cũng chẳng kém cạnh.Em ko hiền,chưa bao giờ là người phụ nữ hiền lành hay an phận nhưng có vẻ như mọi việc đã đi quá xa...
Phải chăng đàn ông ai cũng thế....?lúc yêu thì như thiên đường còn khi lấy nhau thì chẳng khác gì địa ngục..
Em ko than thở..em chỉ muốn được giải tỏa cảm xúc của mình..dù sao e mới chỉ 24 thôi mà..