Nhiều khi ngồi nghĩ lại nó thấy nó đúng là đứa trẻ con ngu dại
20 tuổi đấu đi lấy chồng chỉ vì trót dại, chồng nó ư? 1 người lúc nào cũng chỉ lo làm ăn kiếm tiền, cũng lo cho gia đình, lo cho mẹ con nó có 1 cuộc sống đầy đủ…
Nhưng nó ko cần điều đó, nó thấy nó thật bất hạnh…….
Hôm qua nó biết được 1 điều, nói ra lại thấy đau lòng lắm. khi yêu nhau gần 1 năm, chồng nó yêu THÊM 1 người nữa, kết quả là con bé đó có chửa, chồng nó dắt con bé đó đi phá….., yêu thêm 1 năm rưỡi, chồng nó cặp kè lung tung với 1 con bỏ chồng… cặp đến khi cưới nó 2 tuần, nó phát hiện … tát chồng nảy đom đóm…. Chồng nó chẳng phản ứng, chỉ giả vờ ngạc nhiên rồi thanh minh đủ kiểu…….. cho đến bây giở, sinh con hơn 1 tháng, nó cầm điện thoại của chồng lên xem thì thấy tn chồng nó gửi cho 1 người " sao em lạnh lùng với anh thế? " rồi " làm thế nào để có những kỉ niệm đẹp trước khi em đi nhỉ? "…….lần này nó im lặng, nó ko thèm nói gì hết…..nó cũng ko khóc, ko thể khóc được nữa rồi……..
Nó- 1 người như mọi người nói khá khéo, chăm chỉ, biết ứng xứ trong cuộc sống, đẻ xong hơn 1 tháng ra dường các em cấp 3 còn phải ngoái cổ lại nhìn nó cơ mà, chứ nó có xấu xa vụng về gì đâu mà gặp phải 1 người như thế
Khi còn yêu nhau, đã biết bao lần nó đòi bỏ, bỏ thật rồi mà ko hiểu vì sao chồng nó trong khi bắt cá thêm người khác mà vẫn níu kéo nó, níu kéo ác liệt….. thật buồn là nó đã chẳng hay biết gì hết…. lí do nó muốn bỏ chỉ vì thấy chồng QUÁ HAM CÔNG VIỆC…..
Nó hoang mang quá, mới hôm qua thôi, lại nghe thấy bảo có em nào đi cùng chồng nó……. Toàn những đứa KO BẰNG 1 PHẦN CỦA VỢ- mọi người bảo thế
Nó chẳng biết nên làm gì nữa, nó đã mua hồ sơ chuẩn bị viết đơn li dị rồi nhưng nhìn đứa con mới 3 tháng tuổi mà lòng quặn thắt, ko viết nổi nữa….
Chống nó vẫn ko hay biết nó biết chồng nó như vậy, về nhà vẫn chăm sóc vợ lắm, yêu con lắm, quan tâm lắm….. nhưng mỗi lần gần chồng, nó thấy ghê tởm, từ hồi mới sinh, nó chỉ gần chồng có 1 lần, ko còn muốn gần chồng thêm nữa…. 2 hôm rồi ko nói chuyện với chồng, chồng về ko thèm nhìn mặt……. chồng nó thấy lạ, hỏi han đủ kiểu……. nói nó sao hâm thế
Đúng rồi, nó hâm, đầu óc nó đang diên đảo ko biết định hướng cho tương lai của mình thế nào, nó thương con, thương lắm, thương cả bố mẹ nó, nếu li dị thì bố mẹ nó sẽ ra sao đấy khi nó mới cưới được 9 tháng, họ hàng, mọi người sẽ nói gì????
Bộ óc của nó quá tải rồi, nó đành chọn giải pháp MẶC KỆ muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, nó ko ý kiến gì nữa, về muộn ko gọi……….