Em có câu chuyện mong lời khuyên của các Mẹ gấp gấp nhé. Chồng em có ông chú ( em trai ruột của Bố) có con gái xấp xỉ tuổi em chưa chồng, học xong đại học và giờ vừa làm vừa học cao học. Hai vợ chồng em ở Hà Nội, có nhà riêng nhưng nhà cấp 4 với 1 cái gác xép. Nhà em hiện giờ chưa có con và 2 vợ chồng đang rất mong bé chào đời. Hôm trước chồng em có lên nhà chú (không ở Hà Nội). Hiện tại em nhà chú đang trọ gần trường cách cơ quan 15km, chú thím có nhờ là cho em ra ở cùng vợ chồng em, nếu ra ở cùng vợ chồng em thì đi làm 10km, đi học cũng tầm 10km. Thế mà chồng em cũng đồng ý cho em ra ở, mà trước chồng em đã nói là không cho họ hàng ở nhờ vì mất tự do. Các chị thấy như vậy có bất tiện không, em thì em thấy rất bất tiện, em ý cũng lớn rồi mà nhà e lại 2 vợ chồng trẻ đang mong em bé. Em ý ra ở cùng cũng chưa biết bao giờ mới chuyển. Sáng chồng em nói với em, em hỏi thế ở đến bao giờ, chồng em bảo với chú là cứ ở, chắc là lúc em đẻ thì em ý mới chuyển ra. Em bảo ở nhờ 2-3 tuần để tìm nhà thì được chứ ở đến tận lúc đẻ thì không được, nhưng chồng em bảo đã đồng ý với chú ấy rồi. Hic, nhà em đang mong có e bé, 1 tháng rồi chưa thấy gì cả, giờ 2 vợ chồng đang cố gắng mà lại có người khác vào ở thì làm sao mà riêng tư được cơ chứ. Em chán quá các chị ah, các cụ có câu chị em dâu, xa thơm gần thối. Không phải là em gái mình thì làm sai gì làm sao mình dám nói chứ. Các chị có cách nào cho em lời khuyên với, hiên giờ em đang rất bối rối không biết làm thế nào. Rất mong các chị cho em lời khuyên, gấp rút lắm rồi ah.