Trước đây mình hay ghi nhật ký lắm, có nhiều quyển rồi mà cứ 1 mình ghi rồi 1 mình đọc lại, thỉnh thoảng anh lại ghé đọc cùng mình nữa, nhưng giờ mình sẽ kể online về cuộc sống của 2 anh em mình để mọi người…nếu giống mình thì cùng vào tâm sự, để chúng mình có thêm cái nhìn mới, nhất là khi … 2 vợ chồng chưa có con cuộc sống sẽ như thế nào, cảm giác chờ đợi, hành trình đi tìm 1 niềm vui lớn lao nhất của cuộc đời… sẽ ra sao, sẽ có những vui buồn, đau khổ, hạnh phúc như thế nào nhé !



Chỉ còn 2 tháng nữa là tròn 4 năm ngày cưới, khi cưới vào mùa hè nắng chang chang mọi người tưởng anh và em cưới chạy do bs bảo cưới, em và anh chỉ nhìn nhau cười hì, và dù trước đó anh em mình cùng thắc mắc sao mà ko thấy có em bé nhỉ vì đã có tới nửa năm coi nhau như vợ chồng chẳng dùng qua phòng tránh gì mà cũng ko có…tới giờ cũng vẫn chỉ có anh và em… chúng mình vẫn mỉm cười nhìn cuộc sống này, có bao nhiêu nước mắt của em, những hy vọng của anh, những bất lực của cuộc sống tạo nên đối với anh em mình…nhưng anh vẫn là nguồn động viên duy nhất cổ vũ em, để em thấy mình có thêm nghị lực tiếp tục cuộc hành trình tìm con yêu…cứ ao ước và hy vọng…
@};-



Tối qua mùng 1 mình đi làm về rồi thắp hương, anh nấu nướng, anh cho mình ăn món bún đậu mắm tôm,


Anh hỏi mình: Em có kiêng ăn mắm tôm mùng 1 không?


- Em chẳng kiêng gì hết, em chẳng tin vào những chuyện đó…


Nghĩ 1 lúc mình lại nói với anh: Nhưng anh thì không nên ăn mắm tôm hôm nay, mai anh đi công tác rồi, anh là dân kinh doanh mà, kiêng vẫn hơn, hì


Anh nhìn mình rồi cười bảo: Nhưng nãy anh cắn miệng túi rồi


- Thế anh thấy có vị gì trong miệng ko?


Anh vừa rán đậu vừa nói: Anh ko biết, anh chẳng để ý cơ


- Pó tay với anh!!!!!!!!


Anh bảo mình: Anh rán đậu lướt qua thôi nhé?


Mình thấy anh rán mà miếng đậu vẫn trắng tinh tình tình, mình giương mắt lên, trợn nhìn anh: Anh rán thế ah? Rán thì nó phải vàng và ròn chứ


- Nhưng ăn như vậy mới béo


- Không là không nhé, em ko thích ăn như vậy.


Sau đó anh lại gắp từ đĩa những miếng đậu đã rán lướt ván lại vào chảo và. rán vàng lên. Cảm giác bắt nạt anh vẫn thật thích, he he.


Mình pha cho anh nước mắm, tối 2 vợ chồng ngồi đối diện nhau, vợ ăn bún đậu mắm tôm, chồng ăn bún đậu nước mắm!



Anh nằm trên giường nghịch laptop, mình biết anh chơi trò chơi giết ma, và lượn lờ face vì nãy đi qua liếc mắt thấy vậy, mình thì ngồi nghịch máy tính bàn đọc truyện ngôn tình Trung Quốc toàn truyện tình cảm thút thít và trai đẹp, hi hi, nhiều truyện đọc mà mình khóc ngon lành, anh cũng phán cho mình một câu ngon lành: “ĐIÊN”, đọc xong mình chơi picachu, mình cứ ngồi rên rẩm: Ai ui sắp hết giờ rồi,…chết em rồi


Anh ngước mắt lên nhìn mình rồi bảo: Em đừng chơi trò đó, hại mắt


- Không hại đâu


- Hại mắt đấy


- Không hại, thật mà
. Mình nhõng nhẽo để được chơi, chứ lúc này cãi lại găng với anh là thể nào cũng được câu: “TẮT NGAY”



1 lúc sau Anh bảo: Em đi cắm nước đi để tắm


Lúc này lại phải đòi quyền bình đẳng với anh, mình nghĩ: “Sao anh chơi, mình cũng chơi, sao anh lại sai mình, không thể được”


Mình bảo: Không anh đi cắm đi, sao anh lười thế, sao anh lại bắt em đi?


Anhcười to: Ah được rồi, anh đi cắm thì đơn giản, đối với anh là chuyện nhỏ, nhưng anh là muốn nghĩ cho em


- Em không cần


Anh mặc cả: Anh nói nhé?


- Không anh đừng nói gì hết, em không nghe


Anh tặc lưỡi: Thì cứ để anh nói xem thế nào, đồng ý hay không tùy em


- Thôi được anh nói đi


- Giờ em đi cắm nước, tối anh bông và mát xoa lưng cho em ngủ


- Hô hô, em bị dính lừa nhiều lần rồi nên sẽ không tin những lời anh nói nữa, em không cần


Anh cười: Ah, được rồi, em nhớ nhé


Rồi anh bật dậy ra chỗ mình “nghịch ngợm người mình” sau đó tung tăng đi cắm nước, chưa đầy 1 phút anh trở vào và lại lên giường chơi, 1 lúc sau thấy mình chơi thua quá anh nói: Xuống đây, anh cho chơi trò này, trò nay đang hot năm nay đấy


- Em không thích, nhìn ghê chết (vì trò ấy có con ma, nó cứ đi dật dờ, phải dùng súng bắn nó, cho nó ăn bánh chặn nó lại, và dùng bom nổ nó, nếu ko nó ăn bông hoa thì mình thua…)


Rồi anh cứ ngồi trên giường nháy mắt vừa nói như năn nỉ ,vừa nói như ra lệnh


- Lên giường chơi với anh, anh cho dùng máy anh


- Lên đây với anh


-Lên đây với tao


- Lên đây mày


- Mày lên đây


Mình ko nghe, 1 lúc con chuột máy tính của mình dùng di chuyển đánh picachu không nhạy mình tức quá chửi, và đập bôm bốp con chuột xuống bàn (vũ lực lắm) Mình nói: Em bắt đền anh này, sao chuột đểu thế chứ?


Anh bảo: Dùng của anh này


Sau đó anh gỡ con chuột của anh cho mình, mình lại ngồi chơi tiếp tấm tắc khen con chuột của anh tốt để lấy lòng.


Anh bảo: Chán ko biết chơi trò gì nữa lên đây xem phim với anh


Mình tỏ vẻ am hiểu: Anh lại định dụ em lên xem phim sex chứ gì, tắt- ngay!


Rồi anh cứ ngồi suýt xoa…


Mình chán chơi và cũng mỏi mắt thật nên âm thầm tắt máy im lặng, nhảy 1 phát lên giường định bắt quả tang anh…he he, may mắn cho anh vì anh đang chơi face. Anh cho mình xem hình ảnh ngộ nghĩnh con chó nằm trên đĩa bên cạnh củ riềng mà nó còn sống mới bùn cười chứ


Anh bảo: Em y như con chó này, em đúng là đồ chó con


Mình cãi lại ngay: - Anh mới là con chó này, anh mới là đồ chó con,


Rồi anh cũng tắt máy


Anh bảo mình: Em nằm im anh mát xoa cho em


rồi dụ dỗ mình …hi hi nhưng mình ko cho, sau 1 lúc vật lộn không thu được kết quả, anh hậm hực bảo mình: Anh chẳng cần, báu lắm ấy (Ơ cái câu này nghe quen quen, hình như anh chỉ biết chống chế mỗi câu này thì phải, hi)


- Uh anh không cần nhé, chẳng biết ai vừa rồi năn nỉ thế


Anh cười, hơ hơ…