Em chào các mẹ.


Em lấy chồng đã được 1 năm rồi. trước khi lấy ck em cũng đọc nhiều bài viết trên wtt, đa số là các bài viết về chồng ngoại tình, hay bị chồng đánh, đối xử ko tốt... đến bây giờ em vẫn hay thường xuyên theo dõi. Trước kia chưa lấy ck và đến bây giờ cũng vậy, em chỉ đọc xong cái viết, rồi đọc cmt của các mẹ, nhưng em ko bao giờ cmt cả. trước kia chưa có chồng thì em ko thắc mắc gì cả, còn giờ có gia đình rồi em mới thắc rằng, khi đọc cmt của các mẹ, thì đa phần các mẹ nói rằng là muốn bỏ nhưng bỏ đâu phải dễ, nhiều cái ràng buộc, như con cái, gia đình 2 bên. đến giờ em lấy ck rồi thì em thấy đâu phải thế đâu ạ, không chịu được thì bỏ thôi ạ, có mẹ nào giải thích giúp em là sự ràng buộc ở đây là những gì ko ạ. còn em nghĩ về mặt con cái thì lớn lên nó cũng sẽ hiểu thôi. chứ em thấy ko chịu được thì bỏ thôi, sao phải cam chịu ạ, em chỉ suy nghĩ rằng sự ràng buộc ở đây khiến mình ko thể bỏ được ck là do cái duyên số, trời bắt kiếp này mình phải ở với người ck đấy thôi chứ chả có lý do gì khác cả.


các mẹ đã lập gia đình cho em biết được ko ạ. hay em còn trẻ chưa nghĩ được nhiều nên như vậy.?