Vợ chồng e hiện đang ơ chung với bố mẹ chồng. Vì nhiều lí do e muốn ở riêng:
- nhà hiện bg chật chội , sinh hoạt cũng k tiện
- ng vo nào cũng mong có 1 tổ ấm của riêng mình, 1 căn bếp của riêng theo ý mình để toàn tâm y chăm sóc cho chồng con.
- E với mc ko hợp nhau. Cách sống cũng khác nhau.
Nhưng chồng e thì cứ khăng khăng muón ở voi bme. Chồng e la con thứ. A con cả thì lại đi ở rể dù ngay gần đó bme có mua cho nhà, k biết là phận con cả sau có định về ở cùng bme hay không. E bảo với chồng là bg o với bme đồng nghĩa trách nhiệm dâu trưởng e phải gánh hết nên a phải hỏi ý kiến em chứ không phải nói bắt em là đc. Trong khi achi cả còn sờ sờ kia k phải là k co điều kiện mà tu nhiên bắt e gánh chỉ vì thích thì không nghe đc. Người ngoài nhìn vào thấy cảnh đấy ngta cũng cười cho. Và e cũng rất muốn đc ở riêng.
Nhưng chồng e vẫn k hiểu vấn đề vẫn khăng khăng giư quan điểm và bảo ở với bme từ bé quen rồi :| ô hay
E rất buồn vì e luoin ước có ngoi nhà riêng kể cả đi thuê chứ e k muốn sống ntn. Đến phòng riêng còn k có theo đúng nghĩa, chỗ để lọ hoa cũng ko ( e thich mua hoa vê cắm nhug chả co chỗ vi cũng chật chội) , cách sống mc và em quá khác nhau.
Các mẹ thông thái có thể giúp e thay đổi suy nghĩ của c ko ah, cảm ơn cm rất nhìu ah :( e buồn quá.