Em đang rối quá ah. Chả là em và em gái em đều ở cái tuổi ko còn nhỏ nữa rồi. em gái em 25, em 27 - cái tuổi mà em đc xếp vào hàng tồn của làng, của họ rồi ah. tất cả cũng vì điều kiện công việc, tuổi tác ko cho phép nên ko thể cưới sớm đc.
Từ năm ngoái em và người yêu cũng dự định là năm nay sẽ làm đám cưới. sang đầu năm nay gđ anh ấy lên thăm nhà em và quyết định tháng 8 đẹp ngày thì tổ chức. Ai ngờ đâu em gái em nó đùng cái có người yêu, đùng cái cưới tháng vừa rồi. Mọi người xung quanh thì có nhiều ý kiến khác nhau. người thì khuyên không nên 1 năm cưới 2 chị em gái, người thì bảo ko làm sao hết và ko quên dẫn chứng các trường hợp cưới 2 chị em gái trong 1 năm mà vẫn sống tốt, có người đến nay đã gần 60 tuổi rồi.
Nói thật là em ko mê tín. Nhưng thói đời là thế, tốt thì chưa chắc đã tin đâu, nhưng xấu thì lại bắt đầu suy nghĩ. Trong khi đây là chuyện cả đời mà. Em gái em thì nó yên bề gia thất rồi, còn em, ở cái tuổi 27, em khao khát có con lắm rồi ! Nếu để sang năm cưới em vừa ko được tuổi lại chậm 1 năm con cái.