Chào mọi người , mình năm nay 29 tuổi , mình và vợ mới đăng kí kết hôn được gần 2 tháng.


Tụi mình quen nhau được gần 1 năm, trước đây cô ấy ở hà nội, mình ở sg. Nên cũng chưa tiếp xúc nhiều để hiểu hết đc vợ.


Sau 2 tháng sống chung thật sự quá ngột ngạt.


Vợ mình giận dỗi vì hàng trăm lí do,mình hiện là giám đốc công ty công việc khá bận, vợ thì mới vào nên cũng chưa xin việc .


Tuy rất bận nhưng sáng nào mình cũng dậy sớm nấu đồ ăn sáng để 2 vợ chồng cùng ăn vui vẻ chút buổi sáng, nhưng cứ tới tối là vợ giận, đa phần lí do là 6-7 h chưa xong việc là vợ nhắn tin thẳng “ anh có ăn ko” rồi im lặng ngồi ăn ko nói gì, hỏi gì ko nói .


Có hôm cũng vì quên nhắn tin là a Ăn muộn mà giận, mình đi mua hoa và gà kfc về dỗ dành nhưng vẫn giận , do quá ức chế rất nhiều lần mình tự hành hạ bản thân đập đầu vào tường, có mấy lần định tự tử vì quá áp lực công việc nhưng vơ ko thông cảm , mình chưa làm gì có lỗi với vợ,


Chỉ muốn làm ăn và sống hạnh phúc với vợ sao mà khó quá mọi người ơi.