Chào cbcm nhé.



Tôi reg nick mới, tưởng không post được, ai ngờ hình như có. Nhìn các mục thì cho vào mục này phù hợp, vì nó cũng liên quan đến gia đình, nhưng lại là gia đình người khác há há.



Chuyện này xong rồi, tôi kể lại cho cbcm biết thêm 1 case đặc biệt hiếm gặp này thôi. Làm thằng đàn ông trong đời tôi cũng yêu cái đẹp, trong 1 tập thể không có cái đẹp thì tôi để ý cái đỡ xấu nhất, cứ coi là như thế đi.



Tôi đi làm, ở cty tôi có em lon ton nhìn cũng được, tôi với em trò chuyện tâm đầu ý hợp lắm :)) Rồi chồng em biết, chồng em ghen, nhưng chồng em lại không nói với em, chồng em đến tận nhà bố mẹ tôi, gặp ông bà già, hỏi địa chỉ nhà riêng của tôi !!!??? Tôi điên quá gặp chồng em xin phép có ý kiến "có gì gặp tôi, nói thẳng", nhưng tôi gặp thằng cùn, không nói chuyện được, tư duy không mạch lạc, lạm dụng cách nói nguỵ biện. Cũng chính vì kiểu nói lắp bắp, mà khi ông già tôi tả, tôi nhận ra đó là chồng em.



Còn em biết chuyện em nói "tại anh, tại anh nói chuyện với em như thế nên chồng em mới như thế, tại anh."



Thằng bạn tôi gọi điện bảo anh thôi nhá, không có gì, đừng có đến nhà, có gì gặp nhau. Xong.



Mẹ nhưng mà tôi nói rồi, cty tôi không có em nào ra hồn, em này là được nhất, nên tôi lại chui vào bụi rậm. Lại lần nữa anh chồng nhắn tin cho tôi khiếp lắm, tôi sợ vãi linh hồn gọi em ra thì mới hay câu chuyện.



Tôi có 1 con em đồng hao, nghe chuyện nó cũng bức xúc thay, và biên 1 bức tâm thư tặng cô đồng nghiệp



---------- Forwarded message ----------


From:


Date: 2017-05-25 11:22 GMT+07:00


Subject: Chào Mxx.


To: mhoaxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx



Chào Mxx,



Anh rất lấy làm tiếc vì phải giải quyết chuyện này bằng email cũng như không gói gọn trong phạm vi của 3 chúng ta (anh - Mxx - chồng Mxx).



Chồng em đã có hành vi nhắn tin doạ dẫm rồi anh gọi lại liên tục nhưng cố tình không nghe.



Chồng em còn chủ động đến đến quán trà đá trước cửa nhà bố mẹ anh hỏi người dân lịch trình đi lại của anh, rồi gặp bố mẹ anh, nói với bố anh tên cháu là Phong, cháu học cùng con bác, cháu đã từng đến nhà bác, cháu biết con bác vừa đi du lịch về, hỏi xin địa chỉ nhà riêng của anh. Hành vi này của vợ chồng em, mà chính xác là của chồng em nhằm mục đích gì? Ông già 70 tuổi sức khoẻ yếu, mắt kém, nếu không có ai ở nhà thì chồng e đến với mục đích gì????



Anh với Mxx chat chit chỉ là trêu đùa, quan trọng là cách cư xử của chồng em sau đó, không chịu đối thoại, chọn cách cư xử không đàng hoàng.



Sao em với tư cách là vợ, là người làm HR chuyên nghiệp không dùng các kĩ năng đàm phán - thuyết phục để giải thích việc đi xem phim buổi trưa riêng với anh, chat chit với anh theo kiểu ỡm ờ chỉ là vui vẻ đùa giỡn không có ý gì.



Tại sao vợ chồng em không gặp anh nói thẳng 1 câu để anh nói rõ.



Với những hành động như trên, anh nghĩ vợ chồng em nên có lời xin lỗi mới đúng. Xin lỗi vì: đã nói sai thông tin với người già những người ở bậc cha mẹ; xin lỗi vì cách hành xử thiếu văn minh của những người đc coi là trưởng thành như vợ chồng em đã làm với anh.



Regards,



Sơ qua là thế, giờ tôi đi vào nội dung chi tiết, phải nói rằng tôi không thể nói chuyện được, anh quá cùn, hở 1 câu xưng hô là anh bắt bẻ (tôi lỡ mồm gọi anh là "nó" mà anh hơn tôi tận con mẹ đâu như chưa đến 10 tuổi)



Trần đời chưa gặp anh nào cùn và ngu như anh chồng này. Anh đã 38 tuổi (as of this writing) mà nhìn thấy vợ mình đi xem phim tình cờ với người khác anh không dám hỏi vợ cho ra nhẽ, anh chỉ ngậm đắng nuốt cay, cuối tuần không về quê với vợ, giận dỗi không lý do, 1 tuần sau anh mới nhắn tin cho người kia “Mày đã phạm 1 sai lầm” :))



Tôi phải chìa tin nhắn cho vợ anh, hỏi rằng “Chồng em nhắn này là ý gì?”, anh mới có cơ hội được giải toả, về nhà vợ anh giải thích, rằng hôm đó đi xem phim cùng cả cty nhưng tình cờ không có ai đi ngoài vợ anh và người kia, thế thôi. Rồi anh lại cười vui vẻ.



Nghe vợ anh báo tin, tôi thấy càng điên, chưa biết đầu cua tai nheo thế nào anh đã nhắn tin doạ tôi, thế là không được, tôi cần 1 lời xin lỗi từ anh.



Doạ dẫm đủ kiểu anh mới dám hẹn. Ngồi ở quán cafe, câu đầu tiên anh bảo “chú phải xin lỗi anh” vì ... vụ lần trước. Tiên sư nhà anh chứ không phải vì cái tin nhắn dở hơi cám lợn hôm trước, cần anh 1 câu xin lỗi cho đàng hoàng thì tôi đã không đến gặp anh. Vụ lần trước đã xong và thôi lâu rồi.



Anh đụt, anh hèn, anh nông nổi, anh không dám cãi vợ, thậm chí anh còn không dám cất lời. Ở nhà anh ai là vợ ai là chồng?



Vợ anh thể hiện kĩ năng leadership, vung tay chỉ trỏ cả 2 người, anh này phải xin lỗi, anh kia phải xin lỗi. Thế mới hài. Lẳng, đong, át chồng, lại còn chỉ đạo, quá hỗn. Vợ kém 7 tuổi mà để như thế thì anh quá ổn rồi =)))



Quá chán tôi phải chào đi về.



Vợ chồng anh ngồi lại, thủ thỉ với nhau, chồng bảo vợ “anh đã bảo em bỏ cái thói đấy đi rồi”. Vợ bảo chồng “em đã bảo anh để em lo vụ này, anh nhảy vào làm đảo lộn hết cả”. Vợ lo lắng bị lộ email cho người công ty biết, xấu mặt, chồng an ủi không lộ đâu. 1 lúc sau chồng lại bảo “liệu có lộ không” :))))



Anh biết vợ anh lẳng, đong đưa, thì nên đóng cửa bảo vợ. Đồng nghiệp ở cty, trò chuyện vui vẻ, vợ anh phê, người ta phê, mỗi anh không phê. Anh không phê thì anh bảo vợ, hoặc đối thoại với đồng nghiệp vợ, ai lại đến nhà bố mẹ người ta thế :))



Cũng may cho anh tôi điên vì chưa gặp thằng nào hèn như anh. Nếu không, nhịn tí, anh có giữ vợ đằng zời :))



Chuyện hài nên tôi share. Không ai biết cả. Đừng ai nói tôi public ảnh hưởng người khác.



Đoạn sau vợ chồng anh tâm sự, tôi biết, vì bàn bên cạnh có 2 cái máy thu âm chạy bằng cơm tôi bố trí ngồi sẵn từ đầu :))