Em đang gặp chuyện khó nghĩ quá. Mong mọi người vào chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn cho em với!


Tình hình là thế này ạ: Zai nhà em sn 79, em sn 86. Em và zai đều có công việc ổn định lâu rồi. 2 đứa yêu nhau được gần 1 năm. Hôm trước mẹ anh ấy có đi xem ngày rồi nói tháng 8 và tháng 11 là tốt nhất để thành hôn. Dưới nhà em, bố em rất muốn 2 đứa em cưới vào tháng 8 (vì bố em rất duy tâm và mong con gái được thuận lợi về sau).


Em thì không sao, nhưng bố em nhất định nói nên cưới tháng 8 - sau này cuộc sống sẽ tôt đẹp hơn, làm ăn cũng thịnh hơn. Zai nhà em cũng muốn cưới tháng 8 nhưng vẫn tôn trọng theo quyết định của em.


Em đang rất băn khoăn và lo lắng vì chỉ còn hơn 1 tháng nữa. Nhà thì pải đi thuê, mua sắm thì cũng nhanh thôi nhưng em thấy cứ làm sao ấy. Vội vàng quá. Em chỉ thương bố em vì cụ thất bại nhiều, vấp ngã nhiều trong cuộc sống nên rất tin vào chuyện ngày đẹp tháng đẹp sẽ quyết định nhiều đến cs. Thêm nữa là zai nhà em cũng muốn cưới sớm để ổn định và mong tình hình làm ăn sẽ khá khẩm hơn.


Phần em chưa muốn cưới vì vội vàng quá, phần lại muốn papa và zai được vui và tâm lý thoải mái (em thấy cái này cũng khá ảnh hưởng đến cs sau này (cưới vào tháng 11 nếu thuận thì ko sao, nếu ko thuận thì chắc câu chuyện sẽ được nhắc đến dài dài :( )


Em khó nghĩ quá! Mong anh chị tư vấn cho em với!