Sau gần 7 năm chung sống cùng vợ và 2 con, có lẽ đây là cái tết cuối cùng gia đình tôi còn bên nhau. Dù rất còn yêu vợ nhưng tôi nên buông tay để tốt cho cả 2 .



Vợ tôi không còn tình yêu với tôi nên tôi biết không nên níu kéo làm gì nữa, tôi chỉ thương 2 bé con, cứ nghĩ đến hình ảnh 2 đứa đi đâu không còn bố mẹ đi cùng tôi lại ứa nước mắt.



Sắp chia tay tôi không bao giờ nghĩ mình lại yếu đuối trong chuyện tình cảm đến vậy, luôn nghĩ đến những khoảnh khắc của 2 vợ chồng và gia đình hạnh phúc hồi trước. Đi làm ở công ty thì không sao nhưng cứ tối về nhà lại nghĩ đến hình ảnh đó và tương lai mù mịt phía trước là tôi không ngủ được. Mấy hôm nay chắc sụt vài kg.



Tôi luôn tự hào về vợ tôi và cảm ơn cô ấy thời gian qua đã bên tôi, dù sắp tới không còn bên nhau nữa nhưng tôi sẽ là bạn của cô ấy, tôi sẽ thỉnh thoảng qua nhà đưa 2 bé con đi chơi, thỉnh thoảng đưa vợ đi ăn.



Trước đây tôi luôn nghĩ chia tay là hết, là chấm dứt nhưng giờ tôi hiểu tôi còn 2 bé con nên không làm như vậy được. Chia tay vẫn gặp con, vẫn là bạn của mẹ con, chỉ là bố ở nơi khác thôi.



Cách đây 3 hôm tôi đã nói với vợ tôi, tôi cảm ơn cô ấy và luôn yêu 3 mẹ con nhât trên đời. Còn 1 tháng cuối bên vợ (2 con tôi đang ở chơi với bà ngoại đến tết) tôi sẽ chiều cô ấy hết mình, sẽ làm tất cả theo yêu cầu của cô ấy.



Ngày đầu tiên cô ấy đi du lịch cùng bạn 1 ngày 1 đêm tôi đồng ý. Sáng hôm sau khởi hành thì tối hôm trước cô ấy mới nói. Tối hôm đó tôi đưa vợ đi mua quần áo, balô đi biển nữa. Có 2 nam 2 nữ trong chuyến đi , dù không vui nhưng tôi biết làm sao.



Ngày hôm sau cô ấy về, tôi lấy điện thoại cô ấy coi thì thấy đổi pass khác, cô ấy nói không muốn tôi xem vì chia tay rồi. Ok tôi chấp nhận tiếp vì đâu là gì của nhau nữa. Rồi tối vẫn đưa vợ đi ăn uống bình thường vẫn hỏi han vui vẻ.



Ngày thứ 3 vợ đi ăn tối với tôi xong thì nhờ tôi đưa ra beer club, vợ ngồi cùng 2 bạn đồng nghiệp nam và 2 bạn gái nữa mà tôi cũng biết. Đến 12h30 mới về, tôi lại lau mặt và mát xa cho vợ, (Tôi hay bóp người cho vợ, và vợ thích tôi làm vậy) vẫn hỏi han nói chuyện vui vẻ.



Ngày hôm qua sáng đưa vợ đi làm, trưa đi ăn trưa cùng vợ, tối đi ăn cùng đội đồng nghiệp của vợ. Rồi đưa vợ đi mua đồ tập Gym, săp tới vợ tôi đi tập.



Mấy hôm nay tôi làm vậy cũng thấy vợ thoải mái, vì tôi cũng muốn chia tay thì chia tay trong vui vẻ. Chia tay tôi, cô ấy sẽ thoải mái hơn, không bị tôi gò bó trong gia đình. Cô ấy có thể làm gì mình thích như đi du lịch qua đêm, đi bar ....



Trước đây có lẽ cô ấy thấy ngột ngạt khi ở bên tôi, vì đi đâu tôi cũng muốn 2 vợ chồng cùng đi. Cô ấy thấy đó là điều tôi kiểm soát, vì vợ tôi là tuýp người tự lập từ nhỏ, phóng khoáng. Lấy tôi cô ấy cũng hi sinh nhiều tự do của cô ấy.



Tất cả sự việc xảy ra đều do lỗi của tôi, ngày xưa khi cãi nhau đã tát vợ 1 cái, cái tát đó bao năm nay vợ vẫn không quên và không tha thứ được, cùng những lỗi lầm vụn vặt nữa. Nhưng tôi không có bồ bich hay có người khác quá giới hạn, có chẳng chỉ là nhắn tin trêu đùa ...



Còn tôi rất cảm ơn vì đã gặp vợ tôi, trước đây tôi là người ham chơi,hút thuốc, cờ bạc nữa. Không có trách nhiệm bản thân và gia đình, ích kỷ ...



Giờ tôi thay đổi nhiều điều tốt đẹp hơn. Nhưng tôi có lại hay ỷ vào vợ các bạn ạ. Vợ tôi tài giỏi nên tôi ỷ lại vào vợ, tôi tệ quá phải không các bạn. Vì vậy chia tay sẽ tốt cho vợ tôi, và tôi cũng sẽ tự phấn đấu để hoàn thiện mình hơn.



Tôi sẽ nhìn khía cạnh tốt đẹp của sự chia tay để thấy lòng mình thanh thản hơn. Hôm qua khi đi đường về tôi còn cầm tay hỏi vợ. Sau này chia tay thỉnh thoảng anh mời vợ đi nhậu nhé, vợ tôi còn đồng ý nữa mà.



Đêm qua nằm cạnh ôm vợ tôi cảm thấy thanh thản, ngủ được 1 giấc đến sáng mà không bị tỉnh dậy nửa đêm.


Vợ tôi còn nói anh đừng làm thế níu kéo làm gì. Tôi cũng trả lời luôn đây không phải là níu kéo, mà đây là những việc anh có thể làm được cho em trong 1 tháng cuối cùng để cảm ơn những gì em đã hi sinh cho anh và con.



Để sau này khi xa nhau anh sẽ không còn điều gì để hối tiếc với lòng mình, vì anh đã làm tất cả nhưng gì tốt đẹp cho em ....



Tối nay lại tìm lớp tập Gym cho vợ và đưa vợ đi ăn. Tôi có thể làm gì tiếp theo cho vợ tôi nhỉ ...... Cần xin 1 lời khuyên từ các bạn.