3h sáng rồi mà mình vẫn ko ngủ được. Mình vừa mới nhận được 1 cuộc điện thoại từ 1 người phụ nữ bằng số máy của chồng mình. Cô ta nói rất nhiều. Rằng chồng mình yêu cô ta lắm. Rằng chồng mình do không lấy được cô ta nên mới lấy mình vì thương hại mình. Rằng mỗi lúc qh với mình rất gượng ép. Rằng cô ta đã 1 lần mang cốt nhục của anh mà vì giữ cho anh nên đã phá bỏ, và hiện nay lại 1 lần nữa mang bầu với anh…. Đây không phải là lần đầu tiên mình nghe những lời này. Đã vài lần như thế nhưng từ những sđt khuyến mại. Lúc ấy mình chỉ cười ruồi vì nghĩ con thần kinh nào đang nói chuyện với mình. Lần này thì chột dạ thật các bạn ạ.
Cô ta biết rõ mình, nói vanh vách. Còn chồng mình ư? Mình đã gặp chồng mình rồi (tối nay anh ngủ ở CQ). Anh bảo anh làm mất đt. Bình thường về nhà thì ôm đt như ôm con, đi đâu cũng mang theo kể cả đi toilet. Thế mà lại làm mất đt, ngộ chưa?!? Và mình hiểu ra rằng giữa chồng mình và cô gái đó có mqh rất mật thiết nên cô ta mới lấy được đt của chồng mình. Cô ta bảo sẽ chủ động hẹn gặp mình nói chuyện, nói ra hết những góc khuất của chồng mình. Nếu cần thiết thì sẽ hẹn gặp luôn cả chồng mình nữa.
2vc mình đến với nhau khi tay trắng, giờ thì đang cố gắng làm ăn gom góp để có chút đỉnh tiền lo cho con. Mình rất yêu chồng mình, không ngại khó, không ngại khổ gì cả. Nhưng không đồng nghĩa với mình yêu chồng mù quáng, tin tưởng anh tuyệt đối và quá dựa dẫm vào anh. Mình vẫn giữ chút tình yêu dành cho bản thân mình. Nhưng lần này có lẽ hơi quá sức! Mình hơi chao đảo, hơi hụt hẫng các bạn à, và mình có chút bấn loạn!
Mình phải đối diện với việc này ntn đây? Điều tra cho rõ ngọn ngành rồi xử lý chồng mình? Hay cứ giả mù sa mưa? Cứ cà lơ phất phơ như những lần trước và tiếp tục sống bên chồng?