Mình sinh bé, MC lên 1 tháng đầu, (mà trong tháng ấy lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đi về, lấy lí do là bố chồng ở quê 1 mình, lo lúc ông trái gió trở trời....) Trong tháng đầu ấy đã nghĩ ra cách thuê bà bác chồng lên trông.


Vợ em trai chồng chuẩn bị sinh con, nhưng tụi nó ở bên nước ngoài, có 1 cửa hàng, hào hứng sang đấy lắm, lúc mình nói là "khéo sang đấy phải bán cả hàng nữa" MC bảo là "chứ còn gì nữa"


chả hiểu sao lúc này k nghĩ đến cảnh ông ý ở nhà 1 mình, trái gió trở trời nữa nhể


Mà MC mọi người ntn chứ MC em lắm mặt lắm. Lúc bà ấy lên nhà mình 1 thái độ, về nhà bà ấy 1 thái độ với mình. nói chung là ...