Xin chào các mẹ trên webtretho, em sinh năm 1991, là 1 thành viên hay mua hàng trên diễn đàn, chẳng bao giờ em nghĩ đến trường hợp phải lập nick khác để vào diễn đàn tư vấn nhưng quả thật là em k còn ai để hỏi nữa cả. Mong các anh chị thương em và nghe tâm sự của em để giúp em tìm ra lối đi đúng cho gia đình. Em đang suy sụp lắm...


Em là con út trong gia đình có 3 anh em trai, 2 anh em hơn em 12 và 11 tuổi (79,81). Em ra hà nội học được 4 năm và hiện đã đi làm được 2 tháng. 2 anh em đã lấy vợ và có con. Anh đầu tên là A, anh thứ tên là B. Anh B lấy 1 cô vợ sinh năm 1989, đã có với nhau được 1 đứa con 3 tuổi. Sau khi lấy nhau được hơn 2 năm thì 2 anh chị li hôn vì anh B hay đánh đập vũ phu, chị vợ anh ấy cũng không vừa ngoa ngoắt và hỗn láo kinh khủng. Anh B đã có tiền sử từ hồi c3 đến giờ là phá phách ăn chơi, từ khi anh ấy đi làm anh ấy càng sa vào cờ bạc, lô đề. Biết bao lần bố mẹ em phải cầm tiền đi chuộc hết các tài sản mà anh ấy cầm cố. Anh B đang lập 1 cty riêng, làm ăn càng ngày càng thua lỗ, nợ nần chồng chất. Nhà em lúc trc làm ăn rất phát đạt, xây nhà xây cửa, mua sắm. Nhưng gần đây bố em về hưu sức khỏe cũng k tốt, có bao nhiêu tiền thì dồn lo cho con cái, đến giờ không còn một tài khoản nào gọi là đề phòng tuổi già. Tầm 1 năm về trc anh B có biểu hiểu sự dụng ma túy đá. Vì tính cách anh ấy thay đổi thất thường, lại hay chửi mắng, văng tục, như 1 thằng điên, bme em còn tưởng bị ma nhập. hồi trc anh ấy hình như chỉ lén lút hút ngoài khách sạn (vì lúc ấy có vợ ) còn giờ như đã công khai mang về nhà hút luôn. Nhà anh ấy là bme xây cho ở ngay cạnh nhà của bme. Mẹ em bắt quả tang 1 số dụng cụ như ống hút, vòi dẫn...Bây giờ cuộc sống của gia đình em là: Mở mắt ra nghe anh B chửi mắng, bme em nói cũng k được vì bây giờ anh B không coi ai ra gì. Muốn dọn đi nơi khác sống cũng k biết đi đâu về đâu. Chị vợ anh B sau khi li hôn thì đã chuyển về nhà mẹ đẻ sống. Chị ấy làm ăn buôn bán, cách ngày lại về thăm con 1 lần. Anh B cũng k cho vào nhà vì thái độ của chị vợ anh B quá tệ. Bây giờ con anh B là 1 tay bố mẹ em chăm. Bố mẹ em năm nay đã 65 tuổi rồi. Giờ thật không biết làm thế nào. Nhân tiện em nói đến chuyện của anh B thì em nói chuyện của anh A. Anh A bất tài, không kiếm được tiền. Cuộc sống anh A và vợ chỉ đủ nuôi gia đình nhỏ của anh ấy, anh A và anh B cũng rất nhiều lần đánh nhau vì anh A cho rằng anh B mất dạy (chửi mắng bố mẹ...) còn anh B thì bảo rằng anh A bất tài. Nên giờ 2 anh em k nhìn mặt nhau. Chị vợ anh A thì thuộc diện siêu ích kỷ, suốt ngày chỉ biết bo bo giữ làm của riêng. Tình cảm mẹ chồng - nàng dâu của không tốt, có lần vợ anh A còn nói với vợ anh B là: nếu mẹ chồng mà chết thì những giọt nước mắt rơi xuống cũng chỉ là giả tạo. Bây giờ ở nhà em chỉ thương bố và mẹ thôi, em cũng nghĩ đến chuyện đón bme ra hnoi sống. Nhưng với mức lương hiện tại của em thì k đủ để thuê 1 căn nhà khang trang cho bme được. Em rất buồn và không biết làm gì cho bố mẹ cả...Em mới ra trường, đi làm ở sóc nhí, ở đây môi trường rất tốt. Tuy nhiên là 1 sản phẩm dành cho trẻ em nên yêu cầu các sản phẩm lên site phải thật hoàn hảo. Điều này làm em thấy nghẹt thở. Sáng mở mắt ra tâm trạng cứ lo lắng rằng sản phẩm hnay có lỗi gì không? Lượt view có cao k? Cộng thêm chuyện gia đình như này. Nhiều lúc em tưởng mình gục rồi. Em từng nghĩ tới việc bán bớt 1 quả thận để lấy tiền đó rồi đưa bme ra đây sống. Tránh xa khỏi ngôi nhà đáng sơ đó. Đừng nghĩ tới giải pháp là khuyên can anh B, bởi bây giờ anh ấy là 1 thằng mà có thể giết được người, đầu óc hoàn toàn u mê, k phân biệt được phải trái. Mong mọi người cho em 1 lời khuyên, nhất là những ai đã từng có người thân dính vào ma túy, hãy tìm giúp em 1 lời khuyên để em có thể thoát ra khỏi đống hỗn loạn này. Cứ đêm xuống nghĩ cách bố mẹ em đang bị anh B dày vò em như đứt từng khúc ruột. Khẩn cầu xin mng thương em và giúp em.


p/s: Muốn bán thận được giá thì phải làm gì hả mng?