Nếu có một điều ước, tôi xin ước được quay trở lại quá khứ. quay trở lại cái ngày mà tôi và nàng đang yêu nhau. ôi khoảng khắc ấy đẹp biết bao. Phải chi tôi với nàng có thể mãi như vậy, mãi chỉ là tình nhân. phải chi tôi đừng cầu hôn. phải chi tôi đừng tiến thêm bước nữa. Phải chi tôi đừng vội vàng yêu nàng đến điên dại mong muống cùng nàng nên đôi vợ chồng.


Mọi người hay bảo nhau "Hôn nhân là mồ chôn tình yêu". quả thực hôn nhân chính là mồ chôn tình yêu. Tôi và nàng yêu nhau dc 2 năm và đã quyết định kết hôn với nhau. tôi cứ ngỡ sẽ cùng nàng nắm tay nhau cùng nhau tận hưởng những giây phút êm đềm bên nhau nhưng trớ trêu thay. Tất cả chỉ là tưởng tượng. Sau khi cưới được 2 tháng, tình tình nàng bắt đầu thay đổi, nàng thường xuyên cáu gắt, miệng cứ mở miệng là lại đem tôi so sánh với người này người nọ. mở miệng là nói tôi " Anh thấy chồng người ta đi AB, SH không. sao anh cứ đi mãi con Wave thế". Đúng là tôi đi Wave thật nhưng kinh tế tôi không phải khó khăn. mặc dù lương tháng tôi tới 35 triệu lận. Nhưng tôi là người không quan trong vẻ bề ngoài, tôi thà đi xe 20 triệu nhưng lúc nào trong túi cũng có 15 triệu. còn hơn đi xe 60 triệu trong túi không có đồng nào. tôi xin mạng phép hỏi bộ phụ nữ chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài thôi sao. không thể suy nghĩ được xâu xa hơn chút sao. sao cứ mở miệng là tiền tiền tiền và tiền. kinh tế gia đình có khó khăn đâu mà sao cứ mở miệng là tiền tiền tiền thế. Rồi đôi lúc còn súc phạm tôi "Anh chẳng làm được gì cả. Chồng ngươi ta làm tổng giám đốc, phó giám đốc. Anh thì làm được gì chỉ làm nhân viên què thôi!!". Cái gì thế này?. đó là vợ tôi đó sao. tôi thật sự không thể hiểu được, Cố ấy cưới tôi, yêu tôi vì điều gì. Dân IT lương tháng 35 triệu là không đủ sao. Ngoài kia có khối người lương tháng chưa đến 10 triệu nhưng vợ họ có nói gì họ vẫn hạnh phúc bên nhau, vậy tại sao chúng ta lại không được hạnh phúc. lỗi do em hay do tôi. Tại tôi vô dụng hay tại em đòi hỏi quá cao??