"Thương nhau như chị em ruột, ghét nhau như chị em dâu !"
Các mẹ ạ, thật sự thì càng ngày em càng cảm thấy câu nói này đúng ! Gia đình em có 4 chị em gái, rất yêu thương nhau. Từ khi em đi lấy chồng, tình yêu thương ấy càng lớn dần theo năm tháng, em càng cảm nhận sâu sắc hơn tình cảm của chị em trong gia đình. Và ngược lại, em thấy các cụ nói chẳng sai "ghét nhau như chị em dâu"...quả là rất đúng ! Nhà chồng em có hai ông con trai thôi chứ chẳng nhiều nhặn gì cho cam. Ấy thế mà.....Ngày trước khi em và nó mới quen nhau, thân nhau như chị em ruột. Kể từ khi biết sắp là chị em dâu, ghét nhau như kẻ thù ấy ! Câu chuyện cũng bắt đầu từ nhiều cái. Em và nó làm cùng cơ quan. nó quen em, rồi quen em chồng em. Thế rồi chúng nó yêu nhau. Em chẳng vun đắp cũng không cào ra, vì chúng nó đều lớn rồi. Nhưng mà vì nó xấu, xấu lắm cơ í, mọi người cơ quan em toàn gọi nó là "động vật quý hiếm" còn thằng em chồng em thì đẹp trai lắm. Vì thế hai đứa nó trông như đôi đũa lệch, ai nhìn thấy cũng không chấp nhận được. Hai đứa nó yêu nhau, mẹ chồng em quay ra thù em, bà ấy bảo em "Tại sao con lại làm mối cho em một đứa xấu như ma già thế ?":Crying::Crying::Crying: Em đã thanh minh "Con k làm mối, nó tự đến với nhau" Thế dưng mà bà í vẫn ghét em. Có một điều em nhận thấy ở cô em dâu này là "tuy xấu nhưng rất....không đứng đắn". Hồi chúng nó còn chưa yêu nhau, cứ mỗi khi biết em chồng em chuẩn bị đến chơi là nó ăn mặc rất chi là *********y. Quần đùi ngắn đến bẹn, áo thì hở nửa ngực .... Nhìn sợ lắm....Chẳng biết nó mồi chài thế nào mà sau khi quen nhau có 1 tháng, em chồng em đã "xơi" nó được rồi (Em chồng em kể thế). Rồi bố mẹ nó luôn suốt ngày chỉ lấy tiền ra dát đầy quanh nó....em không nói đến đoạn này nữa, sợ nó phạm húy đến 1 số cụ. :Donttella: Mọi việc đối với em rất bình thường vì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em cả. Chuyện ghét nhau bắt đầu từ một việc như sau: Hồi ấy em đang có bầu, đang bị dọa sảy. Nhưng có mấy ngừoi nói với em là chúng nó "ấy" nhau lộ liễu quá, họ khó chịu. Thế là em ngu, em đi bày tỏ với nó, nó rủa em luôn "Chị lo mà giữ lấy cái thai, k phải lo cho bọn em". Rồi sau đó 3 ngày, em bị sảy thai:Crying::Crying::Crying::Crying:Tất nhiên, việc em sảy thai nó có nhiều nguyên nhân, nhưng em là người rất mê tín, em uất nghẹn và cảm thấy nó là đứa quá tệ. Còn nữa, em được cơ quan cử cho đi học ThS. Nó tỏ ra khó chịu với em, rồi đi nói xỏ xiên em với mấy người trong cơ quan. Em biết nó luôn ganh ghét em vì các sếp ở cơ quan quý em lắm. Đến tận bây giờ thỉnh thoảng nó vẫn mát mẻ em với bố mẹ chồng em "Cả cơ quan con ai mà chẳng biết chị loveU....khéo". Ôi em bực lắm !
Rồi nó về làm dâu nhà em. May mà không sống cùng một nhà, chứ không em chết mất. Nó chửa trước 4 tháng liền trong khi đó vợ chồng em cưới nhau gần 4 năm chưa có con. Nó chửa, nó luôn tỏ ra thế này thế kia, có phần còn trêu tức em nữa í. Mẹ chồng em thì quý nó ra mặt và coi thường em, hay nhiếc móc em trong khi đó lỗi chưa có con không phải chủ yếu vì em mà là do chồng em. Nó ở chung với mẹ chồng em, khi em và mẹ chồng em có điều gì không hài lòng về nhau, nó quay ngoắt sang nịnh nọt bà í, rồi nói xấu em. Em không thèm chấp với những lời nói ấy, em khinh nhưng em vẫn tức.
Chủ nhật này nó làm đầy tháng cho con nó. Em nhất quyết là không về đâu. Em sẽ tìm mọi lí do để hôm sau mới về. Vì em biết về ngày hôm đó em sẽ tủi thân lắm, rồi mọi người sẽ lạy xúm lấy nó mà chúc mừng, mà hỏi han, rồi lại so sánh em và nó.(Ở đây em xin nói thêm rằng, em chỉ thua nó mỗi chuyện chửa trước và có con thôi, còn lại nó thua em hết :p). Thứ hai nữa là cả nhà chỉ có mình em là còn khả năng nấu 10 mâm cơm đãi nhà ngoại nhà nó vì k lẽ bắt nó và mẹ chồng em xuống bếp. Ăn xong rồi em lại phải dọn dẹp, hầu hạ họ hàng nhà nó, và chắc mọi người sẽ nghĩ "Mày chưa đẻ được thì cứ làm ô sin đã". Thứ ba nữa là em không muốn nhìn thấy mặt mẹ chồng em cứ hơn hớn lên,bế em bé rồi coi thường em.
Em buồn và tủi thân lắm các mẹ ạ !
Em thích trẻ con, em cũng yêu quý con nó, đứa trẻ k có tội. Nhưng em không thích con em dâu em. Có mẹ nào như em không. Mệt quá