Những đứa trẻ bình thường khi bé hay thắc mắc mình từ đâu sinh ra
Những đứa trẻ không có bố còn thắc mắc nhiều hơn thế
Những đứa trẻ bình thường sẽ chỉ cần chạy vào lòng bố của chúng là được bế
Những đứa trẻ không có bố sẽ không bao giờ có được cảm giác ấy. Có một đứa đã từng nói với bác nó "Bác bế cháu một lát được không, cháu thèm bố bế"
Những đứa trẻ bình thường sẽ được bố chúng đón mỗi khi tan học, đi họp phụ huynh...
Những đứa trẻ không có bố sẽ tự đi về một mình vì mẹ chúng đang mải lo cơm áo gạo tiền gấp đôi người khác. Đôi khi chúng sẽ được "đời" khuyến mãi thêm những câu cười đùa trêu chọc hay những câu hỏi vô tâm "bố mày đâu"
Những đứa trẻ bình thường sẽ chẳng bao giờ phải tò mò bố mình là ai, bố là người như thế nào vì đơn giản chúng có bố
Những đứa trẻ không có bố thì không bao giờ dám hỏi về bố vì sợ mẹ chúng buồn
...
Bạn đang nghĩ chúng ghen tị?
Đúng, nhưng chỉ là khi còn bé. Còn sau này khi lớn lên, chúng sẽ ước giá như chỉ mình mình đặc biệt, chỉ mình mình...không có bố.
Và thực tế thì bất kì đứa trẻ nào đều không có quyền được chọn nơi mình sinh ra cũng như người sinh ra mình...