Mình có tâm sự mà ko biết bày tỏ cùng ai và nên xử lý thế nào,chuyện là mình có một người bạn chơi thân với nhau đã 10 năm nay rồi, hai chị em cái gì cũ
ng có thể tâm sự với nhau,vì chị là người đã ly hôn chồng nên mình rất hiểu hoàn cảnh của chị, thương chị, hay an ủi động viên chị, vì chị sống một mình nên khá thoải mái ko vướng bận chồng con nên chị hay đến nhà mình chơi rồi ở lại qua đêm hoặc mấy hôm chị mới về, mỗi lần chị ở lại thì mình đều sắp xếp cho chị ngủ cùng với con gái mình,từ trước đến nay mình cũng ko suy nghĩ hay cảnh giác gì, nhưng sáng nay có một chuyện làm mình cứ suy nghĩ mãi và giờ ko biết nên làm thế nào.
