::: Tại sao không có điều ngược lại xảy ra (Tuyển nhà chồng ! )
Em thì chưa có chồng (mà chưa chắc đã có), chỉ hóng hớt các vị đại tẩu nói bàn chuyện trên này thôi, em nhận ra hai điểm như sau:
Giai đoạn chưa lấy chồng: các chị hỏi han đủ thứ làm sao để nhà chồng ưng mình, làm sao có thiện cảm với chị anh em nhà chồng, làm sao và làm sao . . . . thậm chí là làm sao để anh ấy chịu lấy mình . Tóm lại là ủ miu dày kế khổ để mong lọt được vào nhà chồng, vất vả chịu đựng quá thi tuyển vào công ty nước ngoài hay thậm chí thi vào đại học
Giai đoạn lấy chồng rồi: Kêu ca bố chồng thế này, mẹ chồng quá đáng thế kia, anh em chồng lợi dụng, chị chồng bắt nạt . . . . nhiều người khổ đau cùng tận thậm chí muốn bỏ cuộc hôn nhân vì nhà chồng áp bức
Trộm nghĩ: Phụ nữ kém giá đến mức chỉ mong có được tấm chồng, chỉ mong lọt được vào nhà chồng bằng mọi giá . Hay tình yêu mù quáng đến độ chỉ mong lấy được chồng . Nếu trước khi lấy chồng ngoài việc yêu ra thì cũng xem xem cái gia đình mà mình sẽ tới sống, sống thậm chí rất lâu, lâu hơn nhà mẹ mình, có phù hợp với mình không, mình có sống đc vui vẻ hay không . . . đi thuê cái nhà thì xem lên xem xuống, thế mà đem thân đến ở cả đời tại một nơi thì chả buồn xem xét, cắm đầu nhắm mắt lao vào để rồi phải ai oán ở bóc này, không ngày nào không có . Phải chăng các chị cũng "tuyển" bố mẹ chồng và nhà chồng trước khi đi đến hôn nhân thì có phải cuộc đời đáng giá hơn bao nhiêu hay không ?