Mình chỉ mới lập gd cách đây vài tháng. CS vợ chồng rất ổn và hạnh phúc. Bên gd chồng rất thương mình. Hầu như mình chẳng phải làm việc gì trong nhà, ngoài giặt đồ cho chồng và quét dọn phòng. Ba mẹ chồng lại rất vui tính và tâm lý, nên cuối tuần nào cả gia đình cũng đi ăn uống, hát hò đến tận khuya. Nói chung là vui lắm! Bạn bè mình đứa nào cũng ganh tỵ với cs của mình.


Vậy mà.. hình như mình sướng quá sinh tật ấy. Minh rất dễ . Thực ra ngoại hình của mình cũng khá ổn, tính tình lại vui vẻ, năng động nên nếu mình thích người nào 1 chút thì ng đó cũng dễ dàng có tình cảm với mình. Do môi trường làm việc của mình gặp rất nhiều người nên tốc độ say nắng của mình càng lúc càng cao.


Dù vậy, nhưng mình vẫn chưa làm điều gì có lỗi với chồng hết. Sáng đi làm, chiều về nhà. Từ ngày quen biết chồng đến nay, mình chưa từng hẹn hò riêng với bất kì người nào khác, chứ nói gì đến chuyện nắm tay, kiss, sex.


Hichic... nhưng mình cảm thấy bứt rứt và có lỗi với chồng lắm! Chồng mình tin tưởng và yêu thương mình lắm. Càng như thế thì mình càng cảm thấy có lỗi. Càng có lỗi thì mình lại càng muốn thử cảm giác có người thứ ba.. huhuhu... Giúp mình với !! Vì giờ mình lại đang say nắng với 1 người nữa rồi :(((