"Rác có nhiều loại, loại nào tái chế được thì hãy giữ, loại ko tái chế được thì vức bỏ đi con..."
Từ nhỏ gia đình tôi đã trải qua biết bao khó khăn, vất vả nhưng mình hạnh phúc vì luôn đc mẹ và các a che chở.. Đến năm 15 tuổi tôi bị bệnh nhiều nên cha xin cho tôi nghĩ học 1 năm. Ko lâu sau gia đình tôi xảy ra biến cố, cha mẹ người 1 nơi ( ko li dị), dù ko muốn sống với cha nhưng vì muốn con học tới nơi tới chốn mẹ bắt tôi phải về sống với cha để được đi học tiếp, ko muốn mẹ buồn nên tôi về ở với cha và tiếp tục đi học ( lúc đó tôi học lớp 9)
Hằng ngày ngoài việc học tôi cùng a trai còn lo chợ búa, cơm nước cho cha ( vì cha còn đi làm), tuy vất vả nhưng tôi vẫn cố gắng học tốt và luôn đạt học sinh khá.
Đến năm 2002 tôi học 11 tôi quen hắn thông qua 1 nhóm bạn ( ngày xưa nhà tôi bán quán cafe nên nhóm bạn này hay tới uống) hắn lớn hơn tôi 1 tuổi,lúc đó sức khỏe tôi cũng yếu, thường bị hạ canxi và hạ đường huyết trên lớp nhưng tôi vẫn cố gắng học. Hắn học trên tôi 1 lớp (bị ở lại lớp 1 năm) và hay đón tôi mỗi khi tan trường, rồi tôi và hắn cũng vượt quá giới hạn của mối tình học trò khi tôi bước vào đầu năm 12. Lúc đó cũng là lúc gia đình tôi sum họp lại, nhưng cha tôi luôn đổ lỗi cho mẹ ( ông gia trưởng và ko bao giờ chịu nhận mình sai)
Mẹ tôi về ko bao lâu tôi phát hiện mình có thai, tôi báo với hắn ngay lặp tức hắn kêu tôi đi phá thai ngay nhưng còn là học sinh thì làm gì có tiền và có gan làm chuyện đó. Sau nhiều ngày lo sợ tôi đã nói thiệt với gia đình, cha mẹ và các a trai rất giận nhưng cũng rất thương tôi và nhất quyết ko cho mình phá thai. Cha giận và đổ lỗi cho mẹ là ko biết dạy con, mẹ chỉ im lặng nghe cha trách mắng và khóc rồi ôm tôi mà động viên vì sợ tôi nghĩ quẫn.... và tôi nghĩ quẫn thiệt các bạn ạ, tôi đã uống thuốc tự tử nhưng cũng may con gái tôi quá mạnh mẽ, vừa uống ko bao lâu nó hành tôi phải ói ra hết, dù vậy tôi cũng nằm vật vã 2 ngày liền mới khỏe lại
Các a tôi khuyên cha dù thế nào cũng ko được bỏ e bé, nếu nhà hắn ko cưới thì nhà mình nuôi cháu ngoại. May thay, sao khi tìm hiểu thì gia đình tôi biết bác họ của hắn ở gần nhà tôi và cũng rất có tiếng trong dòng họ, khi bác hắn biết đã bắt ba mẹ hắn phải ra cưới hỏi tôi đàng hoàng