Mình đang học trong Sài Gòn, nhà mình ở 1 tỉnh miền Trung xa xôi. Lúc tối chat vs em gái, nghe nó kể chuyện ở nhà mà khiến mình không thể yên tâm được.
Nó kể là nó tình cờ xem máy điện thoại của bố, thấy ảnh phụ nữ khỏa thân che mặt (giống như mấy ảnh trong lx). Lúc đó mình như điếng người rồi nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thú thật là mình cũng có vào mấy trang xxx để tìm hiểu mấy chuyện giới tính này nọ. Sau khi nghe con em kể vậy thì hiểu ra luôn. Lúc đầu nghe con em kể vậy thì cũng phân là có khả năng bố cop ảnh mấy phụ nữ kiểu như playboy vào xem, ừ thì cũng ok thôi, đàn ông con trai mà, nhưng em biết không phải là vậy bởi vì bố em không biết gì về CNTT, chỉ có 1 khả năng duy nhất là bố có dì ở ngoài. Con em kể là bữa giờ bố hay đi lắm, ít khi về nhà, về thì ăn uống xong rồi đi, nói chung là kiểu như xem nhà như là chỗ trọ vậy. Mình thì ở xa, cũng chỉ biết nghe vs thỉnh thoảng gọi điện khuyên nhủ bố làm nhà vì nhà em hiện tại đang ở nhà cấp 4 hơn 20 năm rồi mà bố chưa chịu làm, thậm chí còn không có cả kế hoạch khi nào làm nữa, nhà thì cũng xuống cấp nhiều rồi.
Trước kia nghe mẹ kể, bố vs mẹ cưới nhau cũng chẳng có tình cảm gì bởi lúc đó bố đang có người khác. Sau này vì mẹ mình lỡ mang bầu mình rồi nên bố mới phải cưới. Mình không trách bố chuyện đó vì nói gì đi nữa thì mình vẫn là con của bố mẹ, do bố mẹ mình sinh ra. Đó là số phận và mình có nghĩa vụ phải thương yêu bố mẹ cho dù chuyện gì xảy ra.
Trái một nỗi là cưới nhau không có tình cảm thì sau này hạnh phúc gia đình gặp nhiều gian truân. Hồi nhỏ em cũng hay thấy bố mẹ cãi nhau, bố đánh vs chửi mẹ là đồ dân tộc (mẹ em là người dân tộc). Ừ thì lúc nhỏ mình k biết gì, sau này lớn lên, bố mẹ biết vậy nên cũng bớt dần dần nhưng thi thoảng vẫn nói mẹ. Nhà em thì có 4 ng, bố mẹ vs mình vs đứa em gái. Điều kiện gia đình bình thường, họ hàng cũng ok.
Hồi tối nghe con em nói vậy cũng chột dạ trong lòng. Mình cũng hiểu rằng là bởi vì trước kia không có tình cảm mà cưới nhau, với lại giờ bố lại phát sinh nhu cầu mà mẹ lại cũng dần dần qua tuổi xanh như ngày xưa nên chuyện bố đi lại phía ngoài là chuyện có thể hiểu. TUy vậy, mình vẫn không chấp nhận được sự thật đó. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán và mình mong suy đoán của mình là sai.
Trước mắt, em gái mình chưa nói chuyện này với mẹ vì sợ mẹ sức khỏe yếu, mới chỉ nói với mình. Và hiện tại mình cũng thật sự rối bời. Phần ở xa nhà không kiểm chứng được, phần bố mình tính nóng nảy, hay cáu gắt nên thực sự không biết làm thế nào. Lỡ may bố đi ra ngoài, lây bệnh gì hoặc trường hợp xấu nhất là có con riêng ở ngoài thì tình hình thật là phức tạp. Phầnhuy cũng không dám chắc là bố đi với dì ở ngoài nên chưa biết nói năng thế nào cả, sợ nói rồi bố cáu lên, gia đình lại có chuyện.
Có chút tâm sự đêm khuya kể với mọi người cho khuây khỏa và mong nhận được lời khuyên từ mọi người.