Em đã từng tâm sự với mọi người ở topic này http://www.webtretho.com/forum/f188/lieu-co-be-tac-nao-khong-the-giai-quyet-duoc-568438/?pagenumber=đến nay dường như chuyện của em là không thể tốt hơn được. Em mở top mới hỏi ý kiến mọi người giúp em có một cái kết cho nó trọn vẹn đôi bên ạ.


T1: Em định chuyển đến ở cùng một người bạn có chồng công tác trong Nam, mấy tháng mới về một lần, sau đó em sẽ về bên ngoại. Em sẽ để lại thằng bé con ở nhà nội::Sad: (...) em ko còn sự lựa chọn nào khác, mệt mỏi vô cùng. Ngày qua ngày em luôn cố gắng gồng mình lên. Ăn ngon, mặc đẹp cười tươi nhưng trong bụng thi…Em muốn ở bến ngoài một thời gian để lấy lại cân bằng. Như vậy liệu có ổn không?? Hay


T2: Nói chuyện thẳng với bố mẹ chồng, làm thủ tục ly hôn xong xuôi rồi đi đâu thì đi. Thằng lớn thì vẫn ở bên ngoại rồi, thằng bé thì chắc chắn bố nó ko cho mang đi đâu.


Giúp em với ạ.