Chào các mẹ. Chúc các mẹ cuối tuần vui vẻ


Các mẹ bớt chút thời gian cho em hoi chút được ko?


Em sắp cưới và tụi em cũng đánh liều làm xxx trước khi cưới:Applause:


Nhưng có 1 chuyện sảy ra hôm đó mà em thấy ngại quá các mẹ ah.Em đảm bảo với các mẹ là em còn zin, vậy mà k hiểu sao sau khi quan hệ với anh ý xong thì em lại k ra...híc.em mặt ngắn tũn, còn anh ý k ý kiên gì mà còn động viên em nữa.Em thấy buồn quá, tìm hiểu sách báo và gửi cho anh ý đọc. anh ý chỉ hỏi em 1 cấu: Em có yêu anh và có thể làm người vợ chung thuỷ suốt đời của anh k? Em trả lời có và anh ý bảo thế là đủ rồi


Em ngại quá các mẹ ah, Lần đầu của em k được mỹ mãn cho lắm mặc dù em đã tìm hiểu sách báo và kinh nghiệm tiền bối rất kỹ rồi.hic híc


Em chỉ sợ anh ý nghĩ khác về em thôi:Sad: