- khó quá - giờ E phải làm sao :(( ....giúp e đi :(
Em sinh năm 1993
- Vì ngày xưa nghịch ngợm nên đã bỏ học từ năm lớp 10 , và 1 năm sau em đã bắt đầu theo nghề học nghề makeup và photographer , đó cũng là đam mê của em , bố mẹ em đã đầu tư hơn 100 triệu trong đó là chi phí học nghề , và các đồ như máy ảnh , cốp đồ trang điểm theo yêu cầu của em , và e học để sau này mở cửa hàng vì bố mẹ lo sợ e ko có nghề vì học hành cũng chả RA gì , nhà em là gia đình khá giả trong lĩnh vực kinh doanh , nên những chi phí vs em ko mấy khó khăn cho bố mẹ
- nhưng trong thời gian em đi học nghề ở xa , thì Gia đình em xẩy ra chuyện , bố mẹ em đã đánh và cãi nhau và họ ly hôn trong chớp mắt , trước đó bố mẹ em cũng thường xuyên cãi nhau rồi lại thôi , nhưng đánh nhau cũng ác , bố em đánh thì rất vũ phu , còn mẹ em thì vừa bị đánh còn mồm thì liên tục chửi bới , Em luôn phải chứng kiến những trận đòn của bố và mẹ từ khi e còn 5 tuổi , và cho đến thời điểm đó , chỉ vì bố em đi trăng hoa bên ngoài có 1 lần , và có ng mách và mẹ em đã phát hiện , nhưng đó chỉ là loại gái bao vớ vẩn chứ ko fai cặp kè hẳn ............ còn mẹ em thì sĩ diện cao , luôn hành hạ bố em = những câu chửi bới thô tục
còn bố em thì là người luôn Ghen tuồn với mẹ , đánh đập mẹ vì nghi ngờ mẹ ngoại tình , điều này thật ko thể hiểu nổi ? mẹ em bề ngoài cũng xinh đẹp , cao và nói chuyện khéo léo , nói chung là hơn bố về mọi mặt !
sau khi ly hôn 2 người chia 2 nhà , sống cách nhau chỉ có vài mét vì đó là 2 nhà tiền của 2 ng` họ xây nên , thi thoảng vẫn gọi điện chửi nhau này kia , chỉ vì bố em vẫn còn y0 mẹ em , van xin thế nào cũng ko đc
từ đó đến nay đã đc 3 năm rồi , hồi ý em chỉ mới học nghề về mẹ em đã đi vay tiền ngân hàng rồi làm cho em studio ảnh viện trong khi em tay nghề còn quá non nớt , em nói mẹ ko nghe , cho rằng cứ mở là đông khách ,,, và thế là cứ mở và bắt em phải làm studio đó ở trên nhà mặt đường , còn để bố em ở nhà dưới kinh doanh 1 mình
sau khi chia tài sản nhà em kinh tế sụp hoàn toàn , ko còn như trc' nữa , cửa hàng mẹ em mở bắt e làm cũng chỉ đủ ăn , ko đủ giả nợ , nên em vs mẹ rất hay cãi nhau , và mẹ em quyết định bán căn nhà ấy , để em sống vs bố em , còn mẹ em nuôi em gái trong khi ngày trc' mẹ em tự viết đơn bắt 2 chị em em sống chung 1 nhà . thật là rắc rối ....
- đúng là chả ra lam` sao cả , e cũng chả nói j` , đi tay trắng xuống ở vs bố , bao nhiêu tiền học hành các thứ làm j` ko biết nữa , bây giờ bố em làm ăn cũng ế ẩm , còn em thì ko thể đi học nữa và nếu chỉ ở nhà quanh quẩn mấy việc vặt suốt đời như thế saoooooo ?
- Em ko biết có thể làm gi` đc nữa :(( ... ko biết bắt đầu từ đâu , cũng tại em ko chịu học hành tử tế . híc
nhưng c.s thế này em nào giám lấy chồng nữa . em tự kỉ suốt mấy tháng nay rồi , ko thể chịu đc