ngay từ tầng 1, hội nhà mình đã là hiện tượng – trong nửa tháng tỉ tê mà đã tụ tập, tổ chức buổi off đầu tiên rất ư là hoàng tráng (chắc thuộc dạng hoàng tráng nhất của box single) với 16 nàng lady long lanh, lung linh..
caffe tâm sự chia sẻ kinh nghiệm từ A đến Z các vấn đề thì..chả nhớ nổi nữa.. :28:
chỉ nhớ là, tình cảm đã rất ư là tình thương mến thương :kiss: :two_kiss:
bắt đầu từ ngày 28.01 sau 2,5 tháng phần phật, ngày 12.04 đã nhảy tầng 2 :11:
Vote cho Cuayeu :)Hơn ai hết..c là ng thấy trống trải..thấy hụt hẫng nhất..Tuy là ảo..nhưng nó như đứa con tinh thần của mình vậy...Thực sự thấy buồn..Và thực sự...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 67
Mod ơi,mod đừng bem nick em nha
Mời cả nhà ghé qua nhà mới, ngôi nhà ấm áp tình yêu thương chia sẻ...:x
Chị ai mơ: tối đi cho em đi với nha. em đăng ký 3...
Chắc cả nhà vẫn còn 1 ít người nhớ em là ai. (hy vọng thế).
Lâu nay quả thật không có ngày nào em ko vào top...
Đòn gió thôi mà lazy ơi, nhà mình yêu nhau chả hết,...
Chết cha mày nghe con,...