Chắc có một vài mẹ đã đọc tâm sự của em về việc em phát hiện ra "mầm mống tiện tì" xen vào gia đình em nhưng đã bị em vùi dập ngay. Sau đó là quãng thời gian vật vã, khủng hoảng nặng nề nhất từ trước tới giờ em từng trải qua.
Mới gần 30 năm bon chen trên cái thế giới này nhưng nghĩ lại, cuộc đời em éo hiểu có phải là sinh ra đã là số nhọ hay không mà mới có từng đấy năm em đã phải trải qua 2 lần bị ny và 2 lần bị bạn thân phản bội. Nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với lần này :))
Em thấy cuộc đời mình nếu viết hồi ký thì chắc cũng có nhiều thứ hay ho lắm :))
Phần 1: Tuổi thơ êm đềm và bước ngoặt đầu tiên
Em là con gái lớn đầu lòng. Kể từ lúc em có thể nhớ được về những thứ diễn ra với mình thì em là đứa trẻ thông minh, lanh lợi và rất được các cô giáo ở nhà trẻ yêu mến. Thậm chí các cô còn không bắt e ngủ trưa (hồi đó k phải ngủ trưa là một đặc ân :))) rồi giao em canh gác, bạn nào k ngủ cho tét mông luôn >:) Lúc nào quần áo của em cũng là đồ xịn, hàng đức xách tay về (những năm đầu 90 thì đó là món hàng có khi bằng nửa tháng lương công chức). Rồi cứ thế em mạnh mẽ lớn lên, đầy cá tính. Vào lớp 1, ngày đầu tiên đến trường, em nhìn mấy đứa con gái khóc lóc và thầm nghĩ "vì sao chúng nó khóc nhỉ, có cái quái gì phải sợ đâu?". Rồi em làm lớp trưởng, lại tiếp tục được he hét các bạn (chắc các cô thấy em cứng, lại rất tuân theo kỉ luật nên mượn tay em để quản lý cái lũ con trai nghịch ngợm trong lớp). Nói chung từ lúc sinh ra đến năm 7 tuổi, em là công chúa ở nhà và bạo chúa ở lớp. Cái cảm giác nắm quyền lực trong tay có lẽ len lỏi vào trong suy nghĩ của em từ hồi đó.
Nhưng rồi, một sự kiện đã thay đổi 1/2 tuổi thơ của em. Em có 1 đứa em gái!!!!!! Các bác hàng xóm cứ nhìn thấy em là bảo "chết rồi, sắp bị cho ra rìa rồi!!! há há há". Nghe cũng không hiểu lắm nhưng có một dự cảm không lành và k thiện cảm lắm với đứa em chưa nhìn thấy mặt.
Lần đầu tiên nhìn thấy em gái, em nghĩ "tưởng trẻ con đáng yêu lắm, sao nhìn nó nhăn nheo thế nhỉ". Đêm đầu tiên "nó" (xin phép gọi thế cho ngắn gọn) về nhà, em đã hiểu "BỊ RA RÌA" là thế nào :((((( Mẹ định bắt em ngủ ở giường khác nhưng em nằng nặc đòi nằm cùng giường với mẹ. Em nằm xuống là ngủ luôn và bị đánh thức bởi một tiếng quát rất lớn "đã bảo là nằm giường khác đi rồi, nằm đè hết vào em thế kia à". Mở mắt ra thấy tay mình đang gác ngang qua cổ con bé >" Nhưng hồi đó em cứng mà lại là con gái, chẳng có gì mà phải bắt chuyện trước. Có điều em luôn tìm kiếm nó mỗi giờ tan tiết, giờ ra chơi, tan học, chỉ đơn giản là để nhìn thấy nó. Em nghĩ là nó biết điều đấy vì mỗi lần em nhìn nó thì cũng bắt gặp ánh mắt nó đang nhìn em. Lúc đó cũng là cuối năm học. Cả 2 đứa kết thúc năm học cũng chẳng nói gì vì cũng có quen biết gì đâu và em cũng phong thanh biết là nó có "bạn gái cùng lớp" rồi.
Đó là mùa hè nhàm chán nhất từ trước tới thời điểm đó. Ngoài một đống bài tập hè, thời gian còn lại em chỉ băn khoăn xem nó làm gì vào kì nghỉ hè nhỉ, nó có bao giờ nghĩ đến mình không nhỉ....Rồi cũng đến ngày đầu tiên của kì học hè trước khi khai giảng. Việc đầu tiên em làm khi xếp hàng để lên lớp trong buổi học đầu tiên là liếc sang hàng của lớp cạnh để tìm kiếm nó. Lại bắt gặp ánh mắt nó nhìn em. Không hiểu sao lúc đó em cảm thấy rất buồn và nghĩ " dù sao mọi chuyện cũng đâu thể tiến triển hơn" và quay đi. Nhưng ngay khi chuẩn bị đi lên lớp, con bé em chơi cùng bên lớp đó chạy lại chỗ em, dúi vào tay em một chiếc vòng và bảo "xyz bảo em đưa cho chị"(thời đó, bọn con gái hầu như gọi em là chị, không hiểu vì sao mà cả những đứa được cho là ngổ ngáo trong trường cũng rất nể em :)))
Cái đệch gì thế, vui đến không dám cười luôn :))))) hóa ra là nó cũng thích mình ah. Vậy mà cứ tưởng là chỉ gây thương nhớ rồi để đấy nó vui. Thế là tình yêu đầu của em bắt đầu từ đó (cái thằng thích em lớp 6 không tính nhé vì em không thực sự có tình cảm- sorry bạn :)))
Phần 2: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở phải không anh?
Lớp 7 đã gọi là tình yêu đầu ý hả, trẻ con biết gì mà đã yêu với đương :))
Có thể các chị đọc đến đây sẽ có suy nghĩ đó nhưng cứ thử xem tiếp xem nó có đáng để gọi là tình yêu đầu không nhé.
Sự kiện đáng nhớ:
gặp bà mẹ la sát của ny (thảm họa đầu tiên của cuộc đời)
Cô giáo cn của ny ghét em ra mặt (sau này em nghĩ bả thể nào cũng nói chuyện này với cô giáo cn của em nhưng em vẫn làm lớp trưởng, chi đội trưởng và luôn trong top 5 của lớp, cô giáo có thể nói gì chứ :))))
sắp xếp mọi thời gian có thể để được gặp nhau (học sinh mà, yêu là phải lén lút)
Chứng minh rằng, quan điểm "yêu đương sẽ làm sao lãng việc học hành" là hoàn toàn sai.
Mối liên kết kì lạ giữa em, ny và thằng em họ ny
Những dấu hiệu rạn nứt đầu tiên
Cuộc chia tay một phía đầy nước mắt.
.....
Hẹn các mẹ trong tuần tới em sẽ kể chi tiết từng sự kiện nhé....Chúc các mẹ một tuần mới vui vẻ. Luôn xinh đẹp và ổn nha các mẹ.