Các bác ạ, em đang có chuyện khá là bức xúc, không ngủ được, nửa đêm mồ hôi đầm đìa vì nóng8-}, quyết định bật đèn kì cạch ngồi gõ bàn phím, tâm sự với các bác, mong các Mẹ cho em lời khuyên để giải quyết " vấn nạn" này. Em xin bắt đầu câu chuyện
Chả là nhà em có 2 anh em, ở cùng nhau từ hồi em còn học đại học. Ông anh em cũng khá đào hoa, nên " chị dâu tương lai" nào cũng dẫn về ra mắt em, thì cũng coi như làm quen luôn tiện cho sau này. Em chả có ý kiến gì, đời tư riêng của từng người, em không quan tâm lắm ạ. Em thấy cũng khá hòa hợp với các bạn bè của anh trai. Cơ mà đến cô này, em có nhiều điều suy nghĩ lắm các bác ạ.
Chị dâu tương lai ( từ giờ em xin viết tắt là CDTL) này kém em 1 tuổi. Hồi đầu đến nhà em, thì em trông có vẻ hiền lành, tử tế. Em cũng thân thiện, hay rủ đi chơi, đi mua sắm, hay sang nhà nấu cơm, làm bánh cùng em, để giả sử có thành chị dâu thật, thì cũng đỡ bỡ ngỡ khi sống với bố mẹ em. Lúc đấy thì CDTL cũng ý tứ, khá thân thiết với em, thỉnh thoảng còn ngủ lại nhà em ( lúc này là ngủ cùng em); thì em cũng không ý kiến gì cả. Cơ mà đến khi CDTL cứ đến nhà em đến tối khuya, xong không về, lấy lí do là chủ nhà trọ khóa cửa, cứ ở lại nhà em rồi ngang nhiên ngủ cùng anh trai em các bác ạ. 1 2 ngày thì em cũng không thấy gì lắm, cơ mà chuyện đấy cứ diễn ra liên tục, em nóng mắt không chịu được, đành tìm cách nói ý nhị với CDTL. Bẵng đi được vài hôm , lại tiếp tục sang nhà em ngủ qua đêm với anh trai em. Quả này thì em thực sự không chịu đc, lúc ăn cơm tối xong, em nói " Thôi, còn sớm thì về nhà ngủ đi không có chủ nhà đóng cửa" . Thế mà CDTL sồn sồn lên, bảo là cũng chả ham ngủ ở đây. :o . Em đến lạy. Sau đó em có nói thẳng với CDTL là em thực sự ko thích CDTL ngủ qua đêm ở nhà em, nếu anh trai em ko đưa về thì em sẵn sàng đưa về. Lần này có vẻ có tác dụng, lâu không thấy sang ngủ, mà cũng thôi chả thân thiết với em luôn.
Đến khi anh trai em đi công tác, thì CDTL cũng " mất tích" luôn , khi nào nhờ vả gì em thì mới ngọt nhạt. Anh trai em đi công tác về, lại tiếp tục cái trò sang nhà em ngủ .
Ôi em cú không chịu được ý, em xuống hỏi : " Sao hôm nay ngủ ở lại đây à" . CDTL lại lấy lí do chủ nhà đóng cửa, em bảo luôn :" Lần sau đi đâu thì về sớm 1 chút, đừng để khóa cửa rồi đi ngủ nhà khác" , xong CDTL chả nói gì. Em kìm nén lâu rồi, em nói luôn cho bố mẹ em biết, mà em chưa thấy sự quyết liệt giải quyết vấn đề của 2 vị phụ huynh.
Em bản chất vốn nóng tính, cơ mà không phải là không cho cơ hội đâu, để giữ hòa khí giữa 2 anh em, em đã nói nhẹ có, thẳng có, ý nhị có cho CDTL biết , đến như này thì thực sự em không còn biết nói gì nữa các bác ạ. Các bác cho em lời khuyên , em nên làm gì bây giờ? Chưa về nhà em mà đã như thế này rồi, thì không biết sau này còn như thế nào nữa. T.T Có phải em cổ hủ, lạc hậu không các bác ê?