Chào các chị. Tôi hiện đang có tâm sự và được một người bạn giới thiệu tìm đến các chị để xin lời khuyên.
Năm nay tôi 33 tuổi, đã lập gia đình được 6 năm và có một bé trai. Hiện tại tôi đang làm việc ở một cơ quan nhà nước, còn chồng tôi mở doanh nghiệp làm ở ngoài. Kinh tế gia đình ổn định, các con ngoan ngoãn, các thành viên trong gia đình gắn bó với nhau. Có thể nói chúng tôi hạnh phúc.
Tuy nhiên, một năm gần đây bắt đầu có xáo trộn.
Chồng tôi năm nay 38 tuổi. 10 năm trước, trước khi gặp tôi, thì chồng tôi có một người bạn gái. Cô gái này rất trẻ, khi đó mới 18 tuổi thôi. Theo như chồng tôi và mọi người kể lại thì tuy tuổi còn rất trẻ, cô gái này rất giỏi, rất cá tính, rất tham vọng và quyết đoán. Chồng tôi rất yêu cô ấy, nhưng anh thấy rằng với tính cách đó thì cô gái là một người có thể làm vợ hợp với anh được và nhất là cô ấy còn quá trẻ nên khi cô ấy đi du học, họ chia tay với nhau. Vào thời điểm đó chồng tôi đang làm marketing cho một công ty nước ngoài, nhưng khi biết cô ấy yêu thích ngành quảng cáo, anh đã mở một công ty chuyên về quảng cáo/media và thành công đến tận bây giờ. Sau này tôi biết 10 năm anh bỏ vào công ty đó và phát triển được coi như là một món quà tặng cho người con gái đó.
Sau khi bạn gái anh du học và họ chia tay, chú ruột của tôi giới thiệu tôi cho anh và chúng tôi nhanh chóng kết hôn với nhau. Tuy không bắt đầu từ tình yêu, nhưng chúng tôi sống khá hạnh phúc và êm ấm.
Vào mùa hè năm ngoái, bạn gái cũ của chồng tôi, nay đã định cư ở nước ngoài, về thăm quê và sau này tôi mới biết là anh có gặp lại cô ấy và họ nối lại liên lạc với nhau. Từ một người trầm tính, tôi thấy anh thay đổi rõ rệt. Anh vui hơn, làm việc cật lực hơn, tuy vai trò người cha, người chồng trong gia đình vẫn luôn hoàn hảo như cũ, nhưng là một người vợ, tôi cảm giác được những thay đổi trong cuộc sống và suy nghĩ của anh.