Câu đấy là câu rất thường xuyên xuất hiện từ miệng chồng tớ kể từ khi tớ gia nhập làng WTT ( từ năm 2008).


Khi chàng được phỏng vấn định nghĩa của cái từ " bọn đàn bà WTT" ( trong đó có vợ chàng ) thì chàng " lói thế lày":


- Đọc báo giùm bạn : Cãi nhau vì xì căng đan của nghệ sĩ. Nói không quan tâm đến đâu nhưng lần nào topic loại í xuất hiện thì đều nóng như chảo dầu sôi


- Tâm sự : Nếu là một bà lên than thở là đồng loạt nhảy vào thông cảm, chửi thằng chồng vô tâm, khốn nạn, ngoại tình, bla... Nếu là một ông lên than thở cũng chủ đề tương tự thì anh nên xem lại mình đi, anh thế nào thì chị í mới thế, rùi là sao lại cứ nói xấu vợ thế, bla.. Thế là thằng cha xấu số phải chạy mất dép sau khi lãnh no đạn dược, đá sỏi


Đã thế lão còn lấy bao nhiêu là dẫn chứng ra nữa. Mà đúng là có như thế thật, tớ hết cãi, thế mới đau


Tớ băn khoăn liệu các lão chồng nhà khác có thế không nhỉ. Các mẹ bổ xung định nghĩa về chúng mình đi nào .