Chồng ham mê game quá độ. Y như nhân vật Tùng giun đất trong Lập trình trái tim.


Mình cũng đưa ra làm ví dụ, cô vợ Tố Uyên buồn chán đi cặp bồ.


Chồng: Đi đi


Vợ: Không phải thách nhé


Thế là mình nghĩ đến chuyện đi bồ.


Càng nghĩ càng thấy khó



Thứ nhất: Đi bồ với ai?.


- Gọi là đi bồ nhưng cũng phải tìm kiếm được người tâm đầu ý hợp để còn tâm sự chứ. Những thằng bạn thân thì không được rồi, ko thể nào lại cặp bồ với bạn thân được. Tìm người ngoài thì đâu có dễ.


- Phải tìm người nào độc thân, không vướng bận gia đình vì mình không muốn trở thành người thứ 3, không muốn dính dáng đến chuyện ghen tuông, thêm mệt đầu, phức tạp. Loại này cũng lại hiếm. Vì người độc thân cũng không tìm đến người có gia đình làm gì cho thêm mệt mà không đi đến kết quả gì



Thứ hai: Đi bồ như thế nào.


- Rủ nhau vào nhà nghỉ ngủ với nhau thế là xong à?


Thế thì cũng chẳng đi bồ làm gì cho thêm mệt vì có phải mình cần phải ngủ với ai đó đâu.


Mình cần người tâm sự chia sẻ bực tức và giải quyết thách thức của ông chồng thôi



Thứ ba: Đi bồ vào lúc nào?


Quay đi quay lại với 2 đứa con là hết cả ngày. Từ sáng sớm đến tối mịt mệt phờ râu trê vì con cái và công việc. Liệu biết thu xếp đi bồ vào lúc nào đây



Tổng quát lại là đi bồ thật khó.



Đi bồ là việc xấu, cũng như chơi game vậy. Vậy mà lao vào việc đi bồ thật khó, chứ ko dễ như game. Tóm lại việc xấu thì không nên lao vào.



Thôi, khi nào thiên thời địa lợi nhân hòa thì tính việc đi bồ sau vậy.