em đang phân vân 1 chuyện trọng đại cả đời nên nhờ các chị em tư vấn giúp em,em cảm ơn mọi người nhiều !
em 20t,đang đi học,khoảng 1 tuần trước thì em phát hiện mình có bầu,h em ko biết làm sao nữa? người yêu em thì đi làm và lương khoảng 16 triệu,cũng đang rất phân vân vì em đang đi học thêm nữa bọn em chưa cưới xin,chưa có nhà,sợ ko đủ kinh tế để lo cho đứa bé sau này,em đang đi học nên chưa có việc làm,2 bên nội ngoại thì ở xa và rất nghèo,2 đứa em sợ rằng ko đủ kinh tế,rồi lại làm khổ bố mẹ,và sống ở 1 thành phố Sài gòn đắt đỏ này,người yêu em lại đang đi học thêm văn bằng 2 nữa,em thì muốn giữ lại vì rất muốn làm mẹ thêm nữa sợ bỏ đi về sau sẽ vô sinh,mà cái lớn nhất là sợ ko nuôi được con thôi chứ mọi người nói gì em ko quan trọng,người yêu lại đang đi làm,đi học thêm văn bằng 2,cũng tốn nhiều tiền nữa,người yêu em là 1 người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời,anh ấy yêu thương em lắm,nhưng do sợ làm khổ đứa bé vì chưa đủ kinh tế và đang đi học nên không có thời gian nhiều cho 2 mẹ con
Em mong các anh chị cho em lời khuyên,em cảm ơn rất nhiều ạ !