Chào các mẹ, em vừa kết hôn được 7 tháng. Lẽ ra giai đoạn này vẫn là thời kỳ " vợ chồng son" nhưng em chẳng được diễm phúc ấy. Em cảm giác cuộc sống hôn nhân của bọn em như cặp vc lấy nhau cả chục năm ấy: khô khan, tẻ nhạt và đương nhiên hay cãi vã xích mích. Em có bầu được 1 tháng sau khi kết hôn, ck em rất vui và chăm sóc chiều chuộng em. Nhưng tuyệt đối ko chạm vào người em dù em có cố thuyết phục đến đâu chăng nữa. Ban đầu thì lấy lý do 3 tháng đầu kiêng, sau 3 tháng thì chẳng nói gì, về nhà là kêu mệt, lăn ra ngủ và thậm chí quay lưng vào em. Em cảm giác như bị ck ruồng bỏ mặc dù biết a ko có ý đó, rồi vợ chồng gần nhau mà ko mảy may gì làm tâm trạng em cũng rất bức xúc, cũng là ngọn nguồn của mọi cãi vã xảy ra. Đau đớn hơn, khi mới lấy ck đc 2 tháng và có bầu hơn tháng, e phát hiện ra ck rủ bạn thân đi "vui vẻ giải trí", sau đó là thấy bcs trong túi áo ck. Em thực sự shock, ko thể ngờ chuyện đó xảy ra vs ng mới kết hôn 2 tháng như em. Em chỉ biết im lặng và khóc thầm, thấy quá đau đớn và tủi nhục . Em thương em và thấy có lỗi vs em bé trong bụng. Nhưng rồi e cũng nói hết vs ck , cảnh cáo l1 và chấp nhận cho qua( vì ck chưa đi vui vẻ ). Thế nhưng ck em ko chịu thay tâm đổi tính, có lẽ vì em quá dễ dãi nên anh ta ra ngoài bóc bánh trả tiền. Em phát hiện ra vào đúng thời điểm em đang cảm giác cs hôn nhân của em hạnh phúc nhất. Em suy sụp, chẳng lẽ lại li dị sau 4 tháng kết hôn và đag mang bầu 3 tháng ??? Có quá bất công vs em và đứa trẻ ??? Rồi em quyết định tha thứ 1 lần nữa. Em ko hiểu sao mình lại giải quyết quá nhẹ nhàng như vậy, đến giờ vẫn thấy tiếc vì đã ko làm tanh bành 1 trận cho cả nhà họ nhớ đời. Nhưng e cũng ko quên cảnh báo, chỉ cần 1 lần e phát hiện ra anh có lỗi vs 2 mẹ con, anh sẽ ko còn cơ hội gặp mặt2 mẹ con nữa. Tính em 1 khi ko cần thì bất chấp , ck e hiểu tính e nên có vẻ nghe theo. Sau vụ đó, em thấy ck em có vẻ hối lỗi và nghiêm túc hơn. Vẫn phải nói là ck em chăm sóc và chiều chuộng em hết mực. Nhưng vẫn kiên quyết ko chạm vào em, làm tâm trạng em ko lạc quan nổi. Lúc nào cũg nghĩ ck tìm cách giải quyết bên ngoài :((. Mặc dù 2 vc đã bao lần thẳng thắn nói về việc này, anh ta vẫn cương quyết vì ko thấy thoải mái, và khẳng định luôn là ko bao h làm gì có lỗi vs em. Nhưng đúng là định nghĩa của bọn đàn ông về "lỗi" khác phụ nữ mình. Tại sao bọn đàn ông nó yêu mình, nhưng nó cũng ko ngừng việc tiếp cận các đối tượng khác , và cho rằng việc đó ko gì sai. Thực tế em biết ck em đôi khi nt qua lại vs "người tình cũ" và nt trêu đùa mấy em gái trẻ. E tôn trọng vì dù sao 2 ng giờ đều đã có gia đình riêng, có thể quan tâm ở mức xã giao đc. Nhưng dạo gần đây thấy mức độ dày hơn , thậm chí còn facetime vs nhau làm e ko thể chịu nổi ( nói qua về bạn nyc của ck : ngày xưa yêu ck em 1 cách mù quáng, hiến dâng 1 cách mù quáng và tự ví mình là gói mì ăn liền của ck em, nhưng khi lập gia đình rồi thì ko liên lạc nữa, em an tâm đc đôi phần ). Nói về vc em, em thẳng thắn bày tỏ quan điểm vs ck: rằng em ko thích như vậy, giữa 2 ng đã có gia đình thì ko cần thiết có mưc' qua lại quá thân thiết như vậy. Nói chung em nói rất lịch sự và nhẹ nhàng, chả hiểu sao lần này ông nổi khùng lên, kêu em ghen tuông vô cớ, suy nghĩ tiêu cực rồi nghĩ em rất xấu xa. Ông còn nói bản thân cố gắng hết lòng vì vợ con, cv mệt mỏi ko than nửa lời chỉ vì muốn vợ con đầy đủ. Vợ ko hiểu cho mà chỉ biết ghen tuông soi mói. Nói chug ông ko chịu nhận sai, lại còn nói kiểu " Anh chẳng bao giờ làm gì sai, em đừng ghen tuông vớ vẩn "
Kiểu như em là đứa đnag đóng vai ác ấy. Càng nói em càng ấm ức, nếu tiếp tục như vậy thì e ko thể tin anh ta nữa, hôn nhân ko thể lâu bền hạnh phúc và e cũng ko thể sống cùng ng như vậy. Bọn em ko nc vs nhau mấy ngày nay rồi, em giờ đang rất buồn và hoang mang, mất hết niềm tin vào hôn nhân. Em ko biết hôn nhân bọn e liệu kéo dài được bao lâu nữa ? Ở ngoài xã hội kia có nhiều cặp vc như bọn em ko ? Có nhiều ng như ck em ko ? Liệu ck em có thực sự là người lăng nhăng ko đáng tin tưởng để sống hết cả đời này ? Em mới lấy ck đc 7 tháng thôi, và em bé của chúng em còn chưa chào đời ? Em phải làm sao giờ ? Các mẹ cho em lời khuyên với ?