Xin chào mọi người, mình cần xin tư vấn 1 chút về việc gia đình mình.
Việc này xảy ra khá thường xuyên, tranh luận cũng khá nhiều và càng ngày mình càng cảm thấy ko chịu nổi., có cái cảm giác như 1 ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. Và chính bản thân mình cũng phải tự hỏi rằng mình có suy nghĩ như vầy có là đúng ko ? Nên mình muốn trình bày hỏi tư vấn mọi người để đưa ra 1 lời khuyên chính xác nhất.
Nghĩ đi nghĩ lại lại ko biết bắt đầu từ đâu và nói như thế nào...thôi mình cứ theo cảm xúc nói ra, có thể hơi lung tung, lủng củng mọi người chịu khó dùm một chút ạ!
Đầu tiên là mình khó chịu vì tính ăn ở luộn thuộm của bx mình. Cứ nghĩ đi làm về, mở cửa bước vào nhà, thấy trong bồn rửa chén bát 1 đống chén bát dơ từ bữa trước, và thậm chí cả ngày trước ngồn ngộn lên là mình đã cảm thấy bực. Sau đó bước lên phòng, mở phòng bước vào thì quần áo bạ đâu vất đó, quần áo dơ thay xong là để luôn xuống sàn nhà, còn quần áo sạch có nhớ mang vào thì cũng vất 1 đống đấy, thỉnh thoảng hứng lên thì lôi ra xếp lại trong tủ, ko thì cũng vơ đại 1 đống cho vào tủ hoặc cũng để luôn 1 góc ở trong phòng...phòng ốc thì bụi bặm, chỗ ngồi đi chân trần qua thấy nó nhớp nhớp. và 8/10 lần thì ngay bên cạnh cái máy tính là 1 đống tô, thìa, rác mà bx mình ăn xong để luôn sang bên cạnh. Mình rất khó chịu, và thật sự mình đã cằn nhằn rất nhiều. bx mình bảo có nhiều việc, ko làm dc thì mình làm, vc mà tị nạnh vậy.
Mình khó chịu ở chỗ, mình hoàn toàn làm được, nhưng có 1 số thứ bx mình bảo cứ để đó, để cô ấy làm đừng đụng vào. Mà cứ để đó thì nó bừa bộn, tùm lum nên như thế. Lại nói nữa là bx mình bán hàng online, hầu như ở nhà cả ngày ko đi đâu cả. Mình chỉ ko hiểu nổi là bx mình hoàn toàn có thể tranh thủ thời gian để mà dọn dẹp phòng ốc, nhà cửa, quần áo nó gọn gành 1 lần đi, sau đó để ý ko hàn ra nữa là ok, tại sao ko thể. Ngay cả việc ăn, bê lên phòng ăn xong, đi xuống đi vs thôi, cũng có thể bê xuống được, tại sao ko làm, đến mức gần như chờ mình về để làm cho rồi nói ko chồng thì vợ làm có sao đâu..
Các bạn tin nổi ko, qua nhà mới ở được khoảng gần 2 tháng, số lần bx mình cầm chổi quét nhà, quét phòng phải tính trên đầu ngón tay ....
Bx mình lại nói phải lo kiếm tiền, ừ, bx mình bán hàng làm, mình cũng đi làm vậy. Ngay cả việc căng thẳng nhất là trả lãi ngân hàng hàng tháng, cũng là chuyện bx mình muốn 2 vx ra ở riêng trong khi ba mẹ mình có nhà sãn sàng cho mình ở, nhưng bx có nhiều lí do để khiến ra ở riêng, đến mức vay ngân hàng và mọi người gần như 100% giá trị căn nhà....Mình chỉ muốn nói, nếu đã lựa chọn vậy, thì than vãn, viện lý do làm gì cho những vấn đề lười trên kia chứ....
Ngay cả việc về nhà bố mẹ đẻ mình, thật sự là nhiều khi thích thì mới qua còn ko thì ko . Mình nói thì lại bảo là thích thì cứ tự sang 1 mình, còn cô ấy ko thích thì ko đi, mình cũng ko hiểu nổi
Bx mình khá mập, luôn miệng nói kiểm soát chế độ ăn, ko hiểu mập tại sao. Nhưng bx mình ko ăn cơm, nhưng ăn rất nhiều thịt, và ăn vô tội vạ, thích lúc nào ăn lúc đó, đăc4 biệt là bánh AFC, hầu như ngày nào về trong cái tô thức ăn còn thừa để bên cạnh cũng có 1,2 gói AFC đã ăn xong để rác trong đó ...Mà cv bx mình thì cứ ngồi và ngồi vậy...
nói chung mình ko hiểu, bx mình thà rảnh ngồi xem phim tren mạng, hoặc cầm dt chơi game, còn hơn là bắt tay lên dọn đẹp chính những thứ mà mình bày ra nữa....
và mình phải nói, nói 1 cách khó chịu, và chính bản thân mình cũng thấy mệt khi ngày nào cũng phải nói, phải nhắc đến những vấn đề như thế
Thật sự mình thấy khá mệt mỏi với cs vc như thế!
Mọi người thấy mình có vấn đề về suy nghĩ ko ? có phương hướng nào giải thoát tư tưởng của mình để cuộc sống tốt hơn ko
( đừng khuyên kiểu nói với bx mình bởi vì bx mình luôn nghĩ mọi chuyện bx mình đúng!)