Hik, sau một hồi lân la mấy studio ảnh viện, váy cưới, trời xui đất khiến e lại chui vào Thanh Hằng xem váy. Nói là trời xui đất khiến vì trc đây trong lúc tìm hiểu thông tin hình như e có thấy ai nói là ở Thanh Hằng kiêu lắm, trang điểm thì già, k giống thật... khổ nỗi váy ở đấy thì có cái bt như các studio khác, nhưng có hơi đẹp, nhìn thêu và design thik hơn hẳn váy may trong nc... e kết quá, liều mình đặt cọc rùi. :RollingEy:


2 hôm e qua đấy thử váy thì mấy chị nhân viên cũng nhỏ nhẹ, nhiệt tình hỏi xem mình thử váy nữa k :RollingEy:, có chị Tú có vẻ chuyên nghiệp, tư vấn form váy khá chuẩn:Applause:... Rùi cam đoan là sẽ chỉ trang điểm nhẹ nhàng thôi.:Worried:. nhưng e vẫn lo, k biết có chị, em nào đã sử dụng hoặc có ng t\quen sử dụng dịch vuụmake up ở đây, có kno gì chia sẻ e với... đêm nay e mất ngủ :Crying:


Ah, còn vụ váy cưới nước 1, nước 2 nữa ah. Giá thì chênh nhau khoảng 500k. Có tin đc váy mình mặc là nc 1 k các chị nhỉ? Ở Thanh Hằng ý ạ :Thinking:


E cám ơn, hik hik run quá, lần đầu cưới, trc khi đi đã nhớ phải hỏi cái này cái kia, đến lúc về mới nhớ còn cái kìa chưa hỏi :Crying::Crying::Crying: