Vào sổ đen KS KIm Liên-> Ko bao giờ đặt tiệc cưới ở đây nữa
Em có 1 việc rất bức xúc. Nếu những ai sắp cưới thì đừng bao giờ đặt tiệc cưới ở KS Kim Liên. (Vì em đọc trong diễn đàn thấy mấy anh chị đăt cưới ở KS Kim Liên, nhưng ko biết có rơi vào trường hợp như em không).
Em đặt tiệc cưới ở KS Kim Liên, lúc đến đặt thì họ chào mời ghê lắm, và bảo em đặt cọc 5 triệu, Khi nào chẳng may hủy (trong vòng trước 40 ngày diễn ra đám cưới) thì đến họ trả lại 2,5triệu ngay. Thế là em đặt cọc luôn. Nhưng ngay sau khi đặt cọc xong 3tuần thì nhà em có việc, và phải tổ chức ở nơi có số lượng mâm lớn hơn (vì dự kiến nhà trai ăn riêng, nhưng sau đó lại ăn chung với nhà gái) nên KS Kim liên ko đáp ứng đủ yêu cầu, em phải đi đặt chỗ khác. Lúc bọn em đến lấy cọc thì họ nói lý do " Tiền nộp vào kế toán rồi, ko rút ra được" Rồi họ bắt để lại Phiếu thu ở đó, hẹn" Khi nào có người đến nộp tiền đăt cọc thì mới có tiền trả bọn em được" vô lý ko. Đến nay đã 1 tháng rồi mà ko thấy họ trả bọn em (mặc dù bọn em cứ 1 tuần gđiện giục 1 lần). Trong khi đó, em dọc diễn đàn biết rất nhiều người đến đặt cọc ở KS Kim liên rồi. nhưng họ vẫn ỉm tiền của bọn em.
EM đã thắc mắc thì họ kêu lý do này nọ, nào là " tiền trong quỹ của cty chưa rút ra được", nào là " phải đợi có khách đến đặt cọc thì mới có tiền trả bọn em".
Từ hồi đặt cọc đến giờ, đám cưới của em chỉ vài ngày nữa diễn ra, thế mà họ định nuót trọn tiền 5triệu đat cọc của nhà em. Lúc rút tiền khó khăn thế, chả bù lúc đi đặt cọc thì nịnh nọt mời chào rồi lại còn xoen xoét " nếu bọn em ko thuê nữa, bọn anh (chị) trả ngay cho bọn em 2,5 triệu (tức là 50% ý)".
Em thiết nghĩ, 2.5triệu tuy không nhiều lắm, nhưng đối với bọn em, nó ko phải là nhỏ, và quan trọng là rất mất công của bọn em, Và nó thể hiện cung cách làm việc rất ấu trĩ.
Không biết ở trong diễn đàn này có mẹ nào rơi vào hòan cảnh như em ko, nhưng em ratá bức xúc. Em gần cưới rồi, thế mà tiền đặt cọc còn chưa lấy được. Nhiều nhặn j đâu mà họ nói khó nghe, và gây khó khăn cho em đến vậy. Lúc bọn em đến yêu cầu rút cọc 2,5tr thì họ xị mặt ra, thay đổi thái độ ngay, khác hẳn lúc đón tiếp bọn em đến đăt cọc.
Em bức xúc vụ này quá, các anh chị có j góp ý cho em với.
Việc thay đổi kế hoạch cưới là điều ngoài dự kiến, nhưng lúc đi đạt cọc cách ngày cưới đến cả gần 4 tháng trời cơ mà, em chỉ có gần 3 tuần đã thông báo thay đổi rồi, chứ có phải cận kề ngày cưới mới thay đổi đâu, sao họ khó khăn thế nhỉ.
Em ko biết tên tuổi của người quản lý ở đó để đề đạt ý kiến bức xúc, Làm việc ở 1 cty lớn như thế cũng phải làm việc pro chứ, đằng này ấu trĩ và cung cách quan liêu như thế, ai mà chịu được.