Mình khuyên ai có ý định gửi trọn niềm tin nơi này thì suy nghĩ lại nhé!


- Ban đầu đón tiếp nồng nhiệt, cái gì cũng hứa làm KH lầm tưởng nơi đây rất good về thái độ phục vụ, dịch vụ...v..v..


- Khi đặt cọc rồi, thì mức độ nhiệt tình vơi đi 1 tí


- Tiếp tiếp sau đó...nhiêu khê hết sức: áo cưới thì cũ mèm, trang điểm ko có gì sắc sảo, thợ trang điểm có tay nghề giống như học viên đang thực hành, chụp hình thì tạm ổn nhưng khâu thiết kế photoshop quá tệ, nhìn album ko có chút gì nghệ thuật y như một đóng xà bần! nhờ chỉnh sữa thì nhân viên nhăn nhó khó chịu, tệ nhất là phát ngôn "anh chị xem nhiều rồi giờ nhường cho CD CR khác xem!" pó tay!...


- Có thay đổi tí gì so với hợp đồng được qui ra tiền hết...


Nhiều khi cục tức lên tới cổ mà phải cố gắng kềm nén... Milano ko xem trọng lời hứa với KH....Càng về sau càng thấy giống như mình đi xin xỏ vậy chứ ko phải 1 người bỏ tiền ra mua dịch vụ...


Thiệt là tệ...huhu...:Sad: