Có một chuyện mà mình thắc mắc từ lâu và cũng rất buồn khi nghĩ về nó đó là trang phục của chú rể vào ngày rước dâu. Hiện nay có khoảng 80% chú rể là chọn đồ âu phục (đồ vest) cho ngày rước dâu của mình trong khi cô dâu thì mặc áo dài trong ngày rước dâu. Đành rằng đồ vest là tiện dụng và đẹp. Nếu mình my đồ vest thì sau này có khi còn dùng tiếp nhưng nếu may áo dài khăn đóng thì coi như chỉ mặc 1 lần. Nhưng nói như thế vẫn chưa thỏa đáng lắm. Bởi vì ngay cả khi đi thuê đồ cho ngày cưới thì đa số chú rể vẫn thuê 2 bộ vest thay vì 1 vest và 1 áo dài khăn đóng. Mình tự hỏi chẳng lẽ trang phục nước mình không đáng quý để sử dụng vào ngày cưới hay sao. Cả đời mình mặc tây phục, thế mà ngày cưới truyền thống cũng không 1 lần mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình. Nhìn sang Nhật Bản hay Hàn Quốc tự nhiên thấy chạnh lòng vô cùng. Cũng Á Đông như mình, nhưng họ rất tự hào về trang phục truyền thống của họ vào những ngày trọng đại.
Mình nghĩ rằng nếu cô dâu đã thấy cái đẹp của áo dài và mặc trong ngày cưới thì các chủ rể cũng phải học theo cô dâu mà gìn giữ văn hóa dân tộc mình. Chính do sự thiếu quan tâm của chú rể về áo dài khăn đóng nên hiện nay ở SG các tiệm cho thuê đồ cưới ít đầu tư áo dài khăn đóng đa dạng. Hầu hết các tiệm cũng chỉ có 2 màu áo dài khăn đóng nam : vàng và xanh dương đậm. Đó là chưa kể cùng hoa văn và cực kỳ đơn điệu. Mình cũng chỉ là muốn thăm dò xem ý kiến của các bạn sắp đám cưới ra sao về vấn đề chú rể mặc áo dài khăn đóng vào buổi sáng rước dâu? Các bạn nam và nữ đều có thể cho ý kiến về vấn đề này.