hjx, không biết có chị em nào rơi vào trường hợp giống như mouse không. còn có 3 tuần nữa là mouse cưới rùi, mà giờ ba mẹ mouse bắt thay đổi thiệp từ " Lễ thành hôn" sang " lễ vu quy ". chuyện là thế này do in thiệp cũng sớm , nhằm bữa có đám giỗ bên nhà nội, mà đám giỗ cách đám cưới cũng có chừng 5 tuần , nên ba mẹ cũng sẵn tiện đưa thiệp lun, do khách mời lên đến 500 khách , đợi gần tới đám cưới mà phát thì không kịp, nên sẵn đưa cho bà con lun, vì bà con nên cũng dễ , có gì gần tới gọi điện thoại nhắc. đó là sai lầm của mouse , đưa thiệp sớm cho họ quá nên có thời gian ngồi nhìn và săm soi tấm thiệp. như ban đầu gia đình thống nhất là " lễ thành hôn". sau bà con dưới quê gọi điện thoại hỏi ba sao nhà mày đãi " lễ thành hôn" là sao , mắc cười dậy . nhà tao ở dưới quê còn đãi được " lễ vu quy " cho con gái tao. nhà mày đãi " lễ thành hôn" sao ngộ dậy. cũng gì sĩ diện ba mẹ đùng đùng lên đòi phải là " lễ vu quy "nếu không thì hủy hôn. tội nghiệp nhất là nhà zai , trong 3 tuần không biết tìm đâu ra nhà hàng để đãi nên dành đãi ở nhà. do nhà zai dễ với lại thương con zai thương con dâu nếu không thì chắc chắn là hủy hôn .


Mình không hiểu sao chỉ là " lễ thành hôn" hay " lễ vu quy" quan trọng đến vậy sao. cả 2 điều ở thành phố mà , đãi chung thì hay chứ sao, vừa tiết kiệm chi phí, vừa đỡ cực phải tiếp khách 2 3 chập . Mình rất ư là khó chịu , nhưng phải làm theo, còn 3 tuần phải in thiệp lại, nói chung là phải tất bật làm đủ thứ , rùi cố gắng tìm nhà hàng cho bên nhà zai mà vẫn không có nhà hàng nào :((. thật sự mình mệt mỏi khinh khủng, đáng lý ra thì coi như tới giờ này mình đã chuẩn bị gần như xong xui, như giờ thì phải chạy đôn chạy đáo.