Còn hai ngày nữa là đến đám cưới của em rồi mà em vẫn huỷ hợp đồng với Omni các chị ạ. Công việc thì đầu tắt mặt tối nhưng em bức xúc quá nên phải lên đây chia sẻ với các chị, các bạn. Mong rằng bài học của em sẽ là kinh nghiệm có ích cho các chị, các bạn khi chọn Omni là nơi giao phó ngày trọng đại của đời mình.
Về Omni thì em có nhiều chuyện để nói lắm. Nhưng em nói trước chuyện vừa xảy ra sáng nay đã. Em kí hợp đồng trọn gói với Omni vào tháng 3/2014, trong hợp đồng có yêu cầu ngoài chi phí phải trả trong hợp đồng em còn phải trả thêm cho mỗi thợ chụp hình, quay phim 500k tiền công đi tỉnh. Lúc đó em có nói rõ là sẽ rước dâu rất sớm, có thể sẽ đi lúc khuya vì hai tỉnh khá xa nhau và còn quay về đãi tiệc nữa (chồng em ở Long An, em ở Vĩnh Long) nhân viên làm hợp đồng cho em lúc đó là chị Xoan cũng đã hứa sẽ sắp xếp thợ ổn thoả cho em (dở cái là không ghi vào hợp đồng. Sau này các chị chú ý thoả thuận gì cũng ghi hết vào hợp đồng nhé!) nên hôm nay mới có việc không vui như vậy.
Sáng này nhân viên Omni điện thoại cho em báo là ngoài 500k phụ phí trong hợp đồng, em phải trả thêm 200k mỗi thợ ảnh vì công đi từ sáng sớm (?!!). Chị nhân viên tên Xoan ấy còn nói HAI HÔM TRƯỚC thợ ảnh liên lạc với chú rể mới biết phải đi từ 2h30 sáng, trong khi em đã báo giờ xuất phát và yêu cầu thợ ảnh có mặt sớm cho nhân viên bên Omni từ đầu tháng, nhân viên bên đó còn hứa 10h tối hôm trước thợ ảnh sẽ về ngủ luôn ở nhà chồng em. Cứ cho là nhân viên kia không báo lại, để thợ ảnh phải liên lạc trước thì tại sao đến hôm nay Omni mới báo lại cho em trong khi hôm nay thứ 5, ngày kia thứ 7 em cưới rồi. Không phải là muốn ép em, để cận ngày cho em không tìm được thợ ảnh khác, phải chấp nhận trả thêm tiền hay sao? Khi em huỷ hợp đồng, không phải em tiếc gì mấy trăm nghìn, huỷ hợp đồng em còn mất nhiều tiền hơn nhưng thật sự là em rất khó chịu với thái độ của Omni, lúc giải thích còn nói như tát nước sợ có khoản trống mình chen vào nữa chứ. Nhắc tới lại nổi điên!
Đôi điều chia sẻ với chị em và các bạn, khi nào em rảnh em lại kể tiếp chuyện về Omni cho mọi người nghe nhé. Giờ em phải chạy đi tìm thợ ảnh khác cái đã, sát ngày luôn rồi. Huhu.....