Tình hình là còn 2 tháng nữa em lên dĩa. Mọi việc chuẩn bị mặc dù không như kế hoạch lắm nhưng mà cũng không có gì phàn nàn. Tuy chỉ có 2 vợ chồng lo nhưng mà cũng vui & suôn sẻ.


Tuy nhiên, mấy ngày gần đây tâm trạng em lại thất thường, cảm thấy chưa sẵn sàng để cưới, rồi ngồi suy nghĩ không lẽ mình phài chấm dứt cuộc sống tự do từ đây. Rồi lại nghĩ, chỉ còn ở nhà được 2 tháng nữa.


Rồi lại thấy bất công, ba mẹ mình nuôi mình bao nhiêu năm mà giờ đùng cái đi sống nhà người ta. Mình đi rồi ở nhà ba mẹ sống như thế nào ( em là con một )


Rồi ở bên nhà người ta sẽ không được thoải mái như ở nhà mình.


Ở nhà thì việc ba mẹ lo hết, giờ thì sẽ quán xuyến hết việc bên nhà chồng. Cảm thấy trách nhiệm nặng nề.


Rồi cưới xong mà lỡ có bé liền thì công việc coi như xong. v.v...


Nhiều thứ làm em nghĩ mình chưa sẵn sàng để cưới, nhưng mà, liệu để vài năm nữa không biết em có còn nghĩ như thế này không.


Không biết các CD sắp cưới có tâm trạng giống em không nhỉ !