Suy nghĩ lại khi may đầm dạ hội ở CocoC - 386 Lê Văn Sỹ
Hiện giờ mình hết sức bực mình vì sắp đến ngày cưới của mình rồi mà ở cái shop CocoC này làm ăn kỳ cục quá! May 1 cái đầm 3000k mà phải chạy tới chạy lui 5-6 lần, điên cả người, cuối cùng ngậm ngùi phải lấy vì cận ngày cưới quá rồi. May đầm cho người ta ngắn hở muốn gần hết đôi giày (10cm) vậy mà cho là model, ôi con mắt "Designer Bác Hương" lần nào đến cũng bảo sửa rồi, cuối cùng cũng y xì cái cũ rồi ráng kéo cho cái đầm dãn chấm đát, nhân viên bán hàng thì lươn lẹo lừa đảo, thật không chấp nhận được. May chỉ có 4 ngày mà ngâm sửa cả tháng trời, sửa không được thì nói Khách hàng 1 tiếng đằng này ngâm còn hơn ngâm dấm, về nhà mình phải kiếm vải cho dài ra, đầm may thì giống đầm mượn, chắp vá, đi mua như đi xin, lấy được thì lấy không lấy trả tiền lại, kinh doanh kiểu phủi tay như thế thì đóng cửa sớm! Nếu ai đang ngắm nghía shop CoCoC ở 386 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3 thì xem xét lại nhé, kẻo bị giống mình là ăn không ngon đâu!