Theo dự tính của bên nhà trai , thì cuối tháng này dạm ngỏ - tháng 9 đám hỏi - tháng 1/2016 đám cưới
Và hiện tại đã là tháng 5 ( giữa tháng 5 rồi còn gì ) nên mình mới cảm thấy cũng là thời gian chuẩn bị ko còn nhiều , vì thế mình bắt đầu chuẩn bị & xem xét những dịch vụ chuẩn bị cưới . Và dám cưới cung là 1 điều vui , nên mình share việc do cho Mẹ mình - 1 ng chị họ & 2 đứa bạn thân . Vì mình nghĩ họ cung sẽ chung vui voi mình . Thế mà , ngược lại hoàn toàn ,
Mẹ mình trước mặt mình thi cung zui zẻ ko nói ji , thế mà sau lưng lại nói với mấy pà dì - pà mợ rằng [ nhà trai chưa wa nói ji , mà nó cứ nhào nhào , chắc ji cưới ]
Còn pà chi họ của mình thì [ khi nào nha trai wa nc thì hãy tính , chứ dung co mà ào ào , mà di xem nha hàng , di xem áo cuoi , chac ji đa thành , làm thế ng ta coi thường gia dinh mình ]
2 đứa bạn thân , nó cung chả nói ji khác me & pà chi họ mình
Thật sự , mình chả hiu sao , minh tệ đến thế nào , mà ai cung nghĩ là mình se ko lấy duoc chồng . Mình stress nặng .
Mình muôn hỏi các nàng là : bây giờ mình lo chuẩn bị cưới , là quá sớm phải ko ?? Và phải đợi nhà trai wa nói chuyện voi gd mình rồi thì minh mới dc lo phải ko ? vậy nếu nhà trai đến tháng 8 tây [ vì mình nghe nói bên dó đang lấn cấn ngày để wa mình dạm ngỏ ] , thì mình cung phải doi đến tháng 8 mới bắt đầu lo đám cưới hả mấy nàng ?