Ngụp lặn trong WTT cũng lâu rồi, học hỏi được khá nhiều kinh nghiệm của các cựu CD, mình rất cảm ơn. Nhưng mình có thắc mắc thế này, mong các CD có kinh nghiệm vào góp ý giúp mình nhé. Các ngày mình đề cập dưới đây đều là Âm lịch nhen!


Mình ở Sài Gòn, quê ox ở Bình Định (cách nhau khoảng 750km đường chim đi bộ)


2 nhà đã gặp mặt nhau hồi tháng 4 rồi, mục đích là để định ngày cưới. Do nhà gái và nhà trai cách nhau xa nên ba mẹ ox tính như zầy:


- 17/10: nhà trai từ Bình Định vô Sài Gòn, mướn phòng khách sạn nào đó gần nhà CD ở tạm.


- Tối 18/10: Đãi nhà hàng bên nhà gái, trong ngày này thì cũng có sự tham dự của 12 người nhà trai.


- Sáng 19/10: Làm lễ vu quy (hay là đưa dâu, xin dâu ji đó) bên nhà gái, sau đó rước dâu.


- Đi từ Sài Gòn đến Bình Định là 15 tiếng (đã trừ hao nghỉ giữa đường), sáng sớm ngày 20/10 tới Bình Định, sau đó nghỉ hết ngày 20


- Sáng 21/10: Đón dâu và đãi họ nhà trai


- Sáng 22/10: nhà gái về lại Sài Gòn (riêng CD ở lại làm dâu 2 ngày rồi mới cùng CR về Sài Gòn (CR ở rể hehe)


VẤN ĐỀ NẰM Ở CHỖ:


- Ý ba mẹ ox: Sau khi làm lễ vu quy, nhà trai (6 người) và nhà gái (khoảng 8 người) sẽ ra khách sạn ở gần nhà CD để thay đồ, rồi lên xe đi về khách sạn gần nhà CR ở Bình Định. Nhấn mạnh là xe này nhà trai định đi xe giường nằm ở Bến Xe Miền Đông. Mình tính sơ sơ nhé: 400k/vé x 14 người = 5.600k. Sau khi về đến Bình Định thì làm như trình tự mình nói ở trên. Sau đó nhà gái về lại Sài Gòn, lúc này chỉ có nhà gái tự về thôi nên số người là 7 người. Tiền xe về: 400k/vé x 7 người = 2.800k. Tổng cộng tiền xe cả đi cả về là 8.400k (Đấy là chưa tính tiền taxi đưa mọi người ra bến xe…). Chắc cũng 600k nữa (cả đưa đi và đưa về), nên tổng cộng là 9.000k


- Ý ba mẹ mình: Rước dâu là phải rước từ nhà gái đi thẳng qua khách sạn gần nhà trai, chứ không chấp nhận kiểu đi lòng vòng ra bến xe, lại tốn tiền taxi. Mà nhà mình hơi kỳ cục, mấy dì mấy chú ai cũng đòi đi đưa dâu ra Bình Định, mục đích đưa cháu đi thì ít mà để đi du lịch thì nhiều ak ak, mà nhà mình thì kinh tế eo hẹp, không thể bao hết chừng ấy vé được. Nên mẹ mình muốn thuê hẳn 1 chiếc xe 25 chỗ cho nhà trai với nhà gái đi luôn. Nếu đi xe ở bến xe miền đông thì nhà mình phải giảm số người đi lại còn 8 người ah. Nhưng nếu theo cách mẹ mình nói là thuê xe riêng thì nhà gái ai muốn đi theo cũng được, miễn sao đủ 25 chỗ, tiện cái là mình muốn dừng ở đâu cũng được, do đã bao trọn gói nguyên xe, mà bất tiện là không có loại giường nằm, ngồi xe 15 tiếng đồng hồ chắc toi cái lưng, mẹ mình bị gai cột sống nữa chớ. Giá thuê xe gồm tài xế là 11 triệu, tiền đổ xăng chưa tính (oh dear…)


Zậy đó các bạn, giờ mình ở giữa, không biết giải quyết sao cho trọn vẹn 2 bên. Thật ra bên nhà trai không khá giả gì đâu, tháng 6 này là đám cưới em gái CR nữa nên bên đó phải lo nhiều thứ…Ba CR nhiều lần gọi điện thoại cho mình, nói là “nhà bác không đủ điều kiện để lo hết ngần ấy tiền xe theo ý mẹ con, nên có gì con tham khảo ý mẹ xem 2 nhà có thể chia đôi tiền xe được không, con cũng thông cảm cho hoàn cảnh nhà bác”. Người ở quê thật thà chân chất, mình thương ox và 2 bác nên cũng không muốn vì chuyện này mà mất lòng nhau. Nhưng mình rất đau đầu với họ hàng nhà mình, nói chung là mẹ mình muốn là con gái phải được người ta làm lễ đàng hoàng, lễ vật đầy đủ, rước dâu hoành tráng…để không bẽ mặt với bà con họ hàng. Mình có người dì (chị của mẹ), con gái dì đó lấy 1 anh nhà giàu (giàu do của ông bà cha mẹ để lại chứ không phải tự mình làm ăn), lúc đám cưới đòi hỏi tùm lum, xe cộ anh đó phải bao hết 3 chiếc 25 chỗ cho nhà gái đi đưa dâu xuống Tiền Giang.


Sorry các bạn mình hơi dài dòng, hỏi các bạn sẵn tiện tâm sự luôn.


Hồi tháng 4 ba mẹ ox có qua bàn chuyện với ba mẹ mình. Không hiểu sao mẹ mình lại mời dì đó xuống (dì này nổi tiếng tham tiền của con rể, ai giàu là gả, nghèo thì thôi ôm hận, dạy con gái là phải biết đòi hỏi sát ván, dạy con gái ăn hiếp chồng, nói chung là con gái dì là phải cầm quyền chồng…), mẹ mình lấy lý do là hồi nào giờ mẹ hok gả con bao giờ nên nhờ dì…tư vấn, sẵn khoe con rể tương lai (ak ak, pó cẳng với mẹ mình)


Dì “tư vấn” làm sao mà 2 bên kết thúc cuộc nói chuyện trong buồn bã của nhà gái và sự nhục nhã của nhà trai. (Sorry văn từ của mình không hay cho lắm). Đáng lẽ mẹ mình mời tới nhà để tư vấn xem thế nào, thì dì chỉ nên ngồi nghe, nếu muốn góp ý thì khi xong việc kêu mẹ mình ra sau bếp nói chuyện riêng. Đằng này, dì lại hỏi thẳng ba ox là “Sau này nó ở rể rồi anh tính sao?” “Anh định đi mấy quả? 4 quả là sanh, lão, bệnh, tử, rơi vào chữ tử là không được, phải là 6 quả” (phong tục ở Bình Định theo ba ox nói là thường thì chỉ 4 quả). Cái chuyện mâm quả đến lúc này mình không nói gí, mình nghĩ là dì quan tâm, dì lo cháu mình bị thiệt thòi nên mới nói vậy. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu dì không thêm vào 1 câu: “Nhà anh mà không lo nổi 6 quả cho cháu tui hả”. Trời! Đến lúc này cái mặt mình không biết chôn ở đâu nữa, lúc đó có anh chị của ox ở đó nữa, mình không dám nhìn người ta luôn. Không phải là mình bênh nhà ox, mà dì quá xem thường những người ở quê lên, khinh thường người ta, cho là người ta nghèo, không có tiền này nọ. Ngày hôm sau, ba ox gọi cho mình, nói là “Bác nghèo thiệt nhưng cái gì lo được cho 2 đứa thì bác ráng lo, nghèo nhưng bác có tự trọng con àh”…


Chuyện không dừng lại ở đó, khi đến nhà mình để “tư vấn”, dì còn dẫn theo cả đại gia đình của dì, gồm chồng, 3 đứa con, 1 rể, 1 cháu ngoại 3 tuổi. Gia đình dì mình nổi tiếng ăn ngay nói thẳng, nói những câu như tát nước sôi vào mặt người ta. Ông con rể nhà giàu của dì, nếu đi theo nghe thôi mình không phàn nàn gì, đằng này nhà người ta bàn việc quan trọng và nghiêm túc, ổng lại mặc quần lửng và ngồi ghế ngang hàng với ba ox mà “nói chuyện” (cái giọng điệu khinh thường người khác y chang như mẹ vợ iu dấu của ổng). Nói thật gia đình ox mình là còn hiền đấy, thương con trai con dâu nên ba ox ráng nhịn, chứ như gia đình người khác là người ta không ngồi im mà nói chuyện đàng hoàng được đâu…Ba mình thì hiền lắm, xong buổi nói chuyện, ba mình vỗ vai ba ox, nói anh đừng quan tâm người ta nói ra nói vào, quan trọng là mình lo đàng hoàng cho 2 đứa nó là được rồi, anh đừng để ý những điều họ nói. Ba ox gật đầu, nhưng nhìn mắt ông, mình biết ông cảm thấy rất bức xúc và buồn…


Sau này mẹ mình cũng hối hận là đã kêu dì qua ngày hôm đó, nhưng có giải quyết được gì nữa đâu, ấn tượng quá “khó phai”, dù ba mẹ 2 bên vẫn quyết định cho 2 đứa cưới, nhưng vết thương đó mình nghĩ là không lành lại được. Mình thì thương ba mẹ 2 bên rất nhiều…Thương ox nữa, ox lo cho đủ thứ, nhà mình đạo Thiên Chúa, ox là con trai trưởng cũng chấp nhận theo đạo mình, phải đi học đạo, phải trả bài cho thuộc trong 6 tháng, học đạo từ 7pm đến 9pm, học ở nhà thờ ở quận Bình Tân mà học xong phải chạy về tận Gò Vấp, thời gian đó thương ox wá chừng. Cái ngày ox chở đi mua cặp nhẫn cưới, mình mừng muốn rơi nước mắt, chị chủ tiệm vàng thấy mắt mình đỏ hoe thì cười cười. 2 đứa, đứa nào cũng khó khăn, mua được cặp nhẫn cưới là quý lắm…


Haizz buồn quá lên xả stress cho các bạn nghe zậy thôi. Dài vậy mà các bạn vẫn đọc đến đây, mình cảm ơn nhiều!


Những điều mình thắc mắc về việc rước dâu ở trên các bạn góp ý giúp mình nhe. Thanks so so much!


@};-@};-@};-